Thứ bảy, 21/1/2017, 02:01 (GMT+7)

Những hình ảnh trên phố Hà Nội nhìn là thấy Tết đã rất gần

Đào mai rực rỡ, phố xá tấp nập người mua sắm, Tết đang hiện hữu khắp nơi.

Vườn đào Nhật Tân là nơi cung cấp lượng lớn hoa đào cho người dân thủ đô trong mỗi dịp tết đến xuân về. Tại đây hàng ngày cung cấp cho thị trường cả nghìn cành đào. Năm nay thời tiết thuận lợi nên đào đồng loạt bung nở sớm.

Trên phố Hàng Rươi, một người bán rong hoa đào đắt khách. Giá hoa đào trên thị trường luôn biến động mạnh. Để chọn được cành đào ưng ý không khó, giá từ 150.000 đến 1 triệu đồng.

Chợ hoa Tết mọc lên ở khắp nơi. Đào, quất, mai, lay ơn, hoa lan, thược dược... là loài hoa được ưa chuộng.

Thời tiết miền Bắc năm nay có phần nóng hơn những năm trước nên những cây mai chuyển từ miền trong ra được thể bung hoa sớm khiến người chủ vườn phải tỉa bớt những bông hoa tàn nở sớm.

Buổi sớm trên Đại Lộ Thăng Long người bán rong, lái buôn chở theo nhiều mặt hàng phục vụ Tết rảo bước tiến vào trung tâm.

Ở Hà Nội từ ngày 20 tháng Chạp Âm lịch đã có nhiều gia đình tiễn ông Công ông Táo về trời.

Người dân đổ ra đường mua sắm, biếu quà Tết nên hầu hết các tuyến đường ở thủ đô đều tắc, dù không phải giờ cao điểm. 

Nhiều đường phố Hà Nội đã bắt đầu treo cờ tổ quốc rực rỡ. 

Quán cắt tóc vỉa hè trên phố cổ nhộn nhịp hơn ngày giáp Tết để mọi người "làm đẹp".

Khu vực chợ hoa Hàng Lược bày bán đủ mọi mặt hàng trang trí nhà cửa, từ đồ cổ, hoa giả, bao lì xì, đồ trang trí... Đây cũng là một điểm đến không thể bỏ qua của giới trẻ dịp giáp Tết.

Các gian hàng bán bánh mứt kẹo trong siêu thị và ngoài phố cũng đông đúc hẳn lên. 

Giáp Tết, nhu cầu đi lại của người dân bắt đầu tăng cao. 19h30 tối ngày 23 tháng Chạp tại Bến xe Mỹ Đình, hành khách đợi xe về quê ngày càng tăng. 

Ngọc Thành

Đánh giá phiên bản mới