Bởi lẽ hai chúng mình không làm chung một công ty, không học chung một trường và cũng không là hàng xóm, hay bạn tri kỷ thời niên thiếu. Anh của ông xã mình là đồng nghiệp làm chung với mình trong một công ty. Và chỉ do một lời nói buột miệng của anh ấy khen với ông xã mình là: "Công ty có cô bé mới vào làm dễ thương lắm". Vậy là anh tìm cách xin nick yahoo của mình.
Sau nhiều lần gặp và tìm hiểu, mình nhận ra rằng anh chính là một nửa mảnh ghép trái tim còn thiếu mà mình bấy lâu vẫn tìm kiếm. Mình và ông xã có rất nhiều điều giống nhau như cùng là cung Bảo Bình, cùng một lúc gọi điện thoại, nhắn tin cho nhau, hay như cùng nói lên mọt câu nói. Rất nhiều lần tình cờ giống nhau như vậy, anh cười hạnh phúc nói: "Sao chúng mình suy nghĩ giống nhau nhiều quá, bà xã ha!".
Cảm động lắm khi cả hai cùng nhau đi chụp ảnh cưới, cùng nhau đi mua nhẫn cưới, ông xã đã ôm mình thật lâu và cười nói: "Vậy là anh và em đã là vợ chồng của nhau rồi sao? Yêu bà xã nhiều lắm!”
Bộ ảnh cưới được anh và mình chụp trong tháng 2 vừa qua. Ngày đi chụp hình mặc dù cả anh và mình đều thiếu ngủ, nhưng không khí thật rộn rã tiếng cười. Anh luôn tìm cách kể mình nghe những câu chuyện vui, để cô dâu hay mắc cỡ của anh cười thật tươi và có những bức hình kỷ niệm thật đẹp.
Mình gửi ảnh dự thi với ước mong: "Ông xã ơi, mình mãi mãi hạnh phúc và trọn đời có nhau nhé. Tình yêu của anh và em sẽ mãi ngọt ngào như nick name đáng yêu em vẫn thường gọi anh – Sweet của em.”
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.