Bạn Nguyễn Thị Huyền tâm sự: "Tôi và anh gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ trên đường Quán Sứ qua một cuộc điện thoại hẹn hò bâng quơ vào ngày 22/10. Sau hôm đó 3 ngày, anh đưa tôi đi chụp ảnh dã ngoại cả ngày. Lúc về nhà anh để lấy đồ thì thật tình cờ là tôi rơi vào một hoàn cảnh bất đắc dĩ là bố mẹ anh tưởng rằng tôi được anh dẫn về nhà để ra mắt gia đình. Tôi cũng không biết là tại sao nữa nhưng sau đúng 1 tuần kể từ ngày gặp nhau, tôi và anh đã ra phường đăng ký kết hôn, vâng bộ ảnh cưới mang thật nhiều hương sắc đã chứng tỏ về hôn nhân của chúng tôi là hoàn toàn có thật.
Và cho đến giờ chồng tôi vẫn luôn đưa tôi đến hết những bất ngờ này đến thú vị khác. Chồng tôi thì bị tiếng sét tình yêu ngay từ khi bắt gặp ánh mắt biết nói và hút hồn của tôi trên các poster ảnh. Còn tôi thì bị say nắng bởi những điều kỳ diệu, lãng mạn anh dành cho tôi, khiến tôi không dám tin rằng mọi chuyện đang diễn ra là không phải tôi đang mơ. Chồng tôi nói rằng: 'Anh biết vợ thích được chụp ảnh nên bộ ảnh cưới của mình sẽ chụp tất cả những địa điểm vợ thích, mình sẽ đi thật nhiều ngày, và chồng hứa, nếu vợ muốn, chủ nhật tuần nào chồng cũng có thể đưa vợ đi chụp hình'.
Mỗi khi tôi thắc mắc về hôn nhân, tình yêu của hai đứa thì chồng tôi chỉ tủm tỉm cười rằng, chồng yêu vợ ngay từ khi chồng thấy ảnh của vợ trên các diễn đàn mạng. Chồng đã rất cố gắng để có được contact của vợ (bởi chồng tôi mới về Việt Nam có gần 1 năm). Cho đến khi chồng gặp vợ thì chồng biết rằng một nửa còn lại của cuộc đời hạnh phúc của chồng, không ai khác chính là vợ.
Cái nét đặc biệt của một cô gái mang trong mình hai dòng máu Việt - Pháp cả về ngoại hình lẫn tính cách cùng với cách nói chuyện cuốn hút của một Call - center chuyên nghiệp, khiến khó có ai có thể nổi cáu mà chỉ có thể trải lòng mình ra với vợ, chồng yêu vợ thật nhiều.
Tôi tin tưởng rằng hôn nhân của chúng tôi sẽ thật hạnh phúc và bền chặt, chúng tôi cho rằng không quan trọng yêu nhau bao lâu để đi đến hôn nhân mà quan trọng là chúng tôi yêu thương và chung sống với nhau như thế nào mà thôi".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của Ensa bán tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.