Với mình, Hà Nội là quê hương thứ 2, rất đỗi quen thuộc và đem một tình yêu sâu nặng với nơi này. Một điều mình chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ về thành phố Cảng Hải Phòng làm việc. Ban đầu mình chỉ định làm việc ở đó 2 năm rồi trở về Hà Nội nhưng ở nơi này mình tìm được người đàn ông quan trọng của cuộc đời mình.
Tình yêu của hai đứa đến tự nhiên và giản dị như tính cách của hai đứa vậy. Ban đầu giữa bọn mình là quan hệ đồng nghiệp, bạn bè rồi yêu nhau lúc nào không hay. Rồi cuối cùng sau hơn 1 năm yêu nhau mình chấp nhận xa gia đình để về Hải Phòng với anh.
Sở dĩ mình đặt tên bộ ảnh là "Vợ chồng sinh đôi " vì hai đứa mình đi đâu thì ai cũng bảo giống nhau như anh em. Từ cái dáng tròn tròn đến hai cái má lúm xinh xinh và mình tự hào về điều đó.
Bộ ảnh này bọn mình chụp ở Hà Nội và Hải Phòng vào cuối năm 2010. Mình gửi bộ ảnh này kèm theo lời nhắn với anh xã: "Hì hì, pupi yêu ơi em yêu pupi của em nhất trên đời".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.