Mình với anh quen nhau đã hơn 7 năm, từ ngày đầu tiên bước vào cánh cổng ĐH Ngoại Thương. Anh là chàng lính được quân đội cử tuyển sang. Từ câu chuyện làm quen ban đầu khi chúng mình chung đường đi học: "Anh đèo em để em không phải tự đạp xe và anh cũng không phải chờ xe buýt", đến khi là anh em kết nghĩa, anh luôn ở bên mình khi mình cần đến nhất một chỗ dựa tinh thần.
Mình nhớ mãi câu anh viết: "Ai chưa từng thấy em khóc sẽ không thể tin được sự thờ ơ của em, nhưng anh biết đằng sau ánh nhìn ấy chất chứa những nghị lực phi thường". Anh viết bằng tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ mà nhờ đó mình với anh quen nhau, đến với nhau. Giờ đây vì hoàn cảnh mình với anh không thể ở bên nhau mỗi ngày, tuy thế: "Anh hãy tin rằng ở nhà em vẫn luôn nhớ đến anh".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.