Sau đây cũng là bài thơ mình viết để tặng chính mình nhân dịp sinh nhật vừa rồi. Bài thơ có tựa đề là: "Thu Hương, cô gái mùa thu"
Không rạng ngời, phơi phới tựa mùa xuân
Hay rực rỡ, chói chang như nắng hạ
Cũng chẳng buồn ảm đảm những đêm đông
Là em nhé, hãy là em thôi nhé
Là Thu Hương, cô gái của mùa thu
Em sợ lắm những bon chen ồn ã
Xô đời mình trôi dạt tận phương nao
Chỉ mong được làm cơn gió xôn xao
Khẽ lay động mặt hồ thu êm ả
Dẫu cuộc đời như song khơi biển cả
Lúc dập dềnh, khi cuồn cuộn phong ba
Mỉm cười đi em và bước đi thong thả
Con sóng nào cũng trở lại bờ thôi
Lại vỗ về bờ cát trắng tinh khôi
Được âu yếm như sà vào lòng mẹ
Thì vậy nhé, luôn cười tươi em nhé
Giữ nét hiền hòa, rạng rỡ trên môi
Hồn tĩnh lặng giữa cuộc sống nổi trôi
Tựa chính mùa thu êm đềm tên em đó.
Nguyễn Thu Hương
Hãy nhanh tay gửi những bức ảnh đẹp của bạn giữa sắc thu để nhận phần quà là chiếc điện thoại FPT V cảm ứng màn hình 5 inch đa năng hoặc sản phẩm kem ESS-LV Pure skin Whitening BB Cream. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi "Thiếu nữ và mùa thu" tại đây. |