1. Hoài niệm
Bạn Nguyễn Thị Thu Sương chia sẻ: "Tôi đã đi nhiều nơi trên khắp Việt Nam, nhưng không đâu như Đà Lạt - một nơi mà chỉ cần nghĩ đến là một cảm giác dễ chịu thân thuộc lại tràn về.
Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Nguyên nhưng Đà Lạt đối với tôi mà nói nó có cái gì đó thật thân thuộc biết bao. Đây là lần thứ tư tôi ghé thăm Đà Lạt. Nói ra có vẻ lạ với bước chân của một kẻ lãng du, nhưng khi bước trên những con đường nhỏ quanh co ở xứ sở này, tôi có cảm giác như đang ở quê nhà của mình.
Và cứ thế, tôi cứ lang thang và ngắm những bông hoa nhỏ nhắn nép mình bên vệ đường, lang thang để nghe những bài tình ca cũ, và lang thang để bắt gặp những nụ cười hiền hòa và trong veo như nắng sớm mai.
Tôi yêu Đà Lạt, yêu những buổi chiều se se lạnh,yêu những lúc cùng bạn bè đạp xe bên bờ hồ,những buổi dạo phố thưởng thức món ăn vặt. Nhớ thành phố về đêm những ánh đèn lung linh,thành phố đẹp đến kì lạ. Tôi yêu thành phố này, những lúc mệt mỏi tâm trạng nặng nề tôi thường tim về Đà Lạt, ở đây tôi tìm được cảm giác thoải mái, niêm vui trong cuộc sống".
2. Thu Đà Lạt
Bạn Hồng Ngọc Bích tâm sự: "Đây là lần đầu tiên mình tới Đà Lạt, mình thật sự thích thú với thời tiết và khung cảnh nơi đây. Đây là chuyến đi nhiều kỷ niệm với mình".
3. Tìm về chốn bình yên
Bạn Đinh Thị Thu Hiền tâm sự: "Tránh xa những ồn ào, bon chen của cuộc sống, tôi tìm về Đà Lạt như muốn tìm tới sự bình yên. Thành phố nhỏ luôn mang lại cảm giác thật yên bình. Cái se lạnh khi tiết trời vào thu cũng làm cho lòng người thấy nhẹ lại".
4. Một góc Đà Lạt
Bạn Lê Phước Vân chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình đến với Đà Lạt, cảm nhận thật mơ hồ về Đà Lạt giống như những sớm mai thức dậy với những làn sương buổi sớm, cảm giác se lạnh".
Hà Đan