1. Sắc hoa
Bạn Đỗ Hữu Hải chia sẻ: "Mùa thu cũng là thời gian mà những khóm hoa bách nhật, hoa bươm bướm, hoa cải nở rộ, khoe sắc trong nắng vàng. Mùa thu là dịp để các thiếu nữ diện những bộ váy điệu đà làm dáng bên nhưng bông hoa đang tung tăng khoe sắc".
2. Nụ cười mùa thu
Bạn Nguyễn Thị Thu Dung tâm sự: "Trong tôi, mùa thu luôn là mùa đẹp và đáng ôm ấp nhất. Từ ngày lên Hà Nội, sắc thu trong tôi càng trở nên rõ rệt hơn. Những bài ca về mùa thu Hà Nội trở nên quen thuộc. Những con đường nồng nàn hoa sữa gợi nhiều suy nghĩ. Những nỗi niềm của người con gái xa quê. Tôi thích những sáng mùa thu se lạnh, khoác chiếc áo len mỏng, rong ruổi qua các con phố, thích ánh hoàng hôn hiền dịu và ấm áp lúc chiều tàn, thích những nụ cười em thơ, thiếu nữ và cánh hoa hòa trong nắng mùa thu. Thu e ấp và dịu hiền lắm. Và tôi luôn dành những nụ cười rạng rỡ nhất để đón và cảm nhận mùa thu. Thu luôn là mùa đẹp nhất trong tôi".
3. Mùa thu có nắng, gió, hoa và em
Bạn Trần Hậu chia sẻ: "Mùa thu, một mùa mình thích nhất trong năm và có lẽ cũng là mùa đẹp nhất ở Hà Nội với mỗi buổi sáng thức giấc cái cảm giác se se lạnh thích thú vô cùng. Đi dưới trời thu ta thấy lòng mình nhẹ nhàng theo gió hiu hiu thổi với cái nắng dịu dàng đủ làm ấm lòng người. Những bông hoa đủ mầu khoe sắc dưới trời thu tỏa nắng long lanh như một bức tranh thiên đường trên hạ giới. Tôi yêu mùa thu Hà Nội".
4. Có tia nắng nào qua đây
Bạn Nguyễn Thương Hà chia sẻ: "Lần đầu tiên đến Mộc Châu vào một ngày se lạnh. Từ trong màn sương mù bồng bềnh bao phủ dần dần hiện ra những đồi chè xanh biếc, những cây dã quỳ vàng rực và cả một chân trời cải trắng muốt. Em ngỡ ngàng giữa hư hư thực thực của Mộc Châu những ngày cuối thu".
5. Em duyên dáng trong mùa hoa bách nhật
"Hà Nội mùa nào hoa nấy, tháng tư loa kèn trắng, tháng năm điệp vàng, tháng sáu sen hồng và giờ khi những đầm sen Tây Hồ chỉ còn lác đác hoa là lúc bách nhật khoe một màu tím biếc - mùa thu đã về" là lời chia sẻ của bạn Lê Đức Trung.
Hà Đan