Chúng mình biết nhau trước đó rất nhiều năm, nhưng đến tận những năm 2008, 2009 khi mình lên Sài Gòn học ĐH thì cả hai mới có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau và nhờ những chuyến du lịch đã giúp tụi mình gần nhau hơn, cả hai có nhiều điểm chung và luôn nghĩ đã tìm đúng một nửa của mình.
Vào một ngày rất đẹp và đặc biệt - 10/10/2010 - tụi mình đã có một buổi lễ kết hôn thật ấm cúng và vui vẻ bên người thân và bạn bè. Niềm vui trọn vẹn hơn khi vợ chồng mình có với nhau một thiên thần nhỏ, cu cậu rất đáng yêu và có rất nhiều nét giống cả ba lẫn mẹ. Sau 3 năm nhìn lại mình cảm thấy rất mãn nguyện với cuộc hôn nhân này, với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày đối với gia đình mình là mỗi ngày vui, tình cảm hai vợ chồng lúc nào cũng như "thuở mới yêu", cả hai luôn trân trọng và gìn giữ để lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên nhau.
Khi có kết quả cuộc thi ảnh này là cũng gần đến ngày kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình, dù có đoạt giải hay không cũng không quan trọng mà quan trọng là mình đã có những giây phút để ôn lại chuyện tình của chúng mình như một món quà cho ngày đặt biệt này. Và để mình thấy rằng mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao.
Đỗ Mộng Lành