Tôi khều tay lấy vội chiếc áo lông trắng ấm áp khoác lên người bên cạnh bộ váy màu cam đang mặc trên người và đôi giày boot màu đen nổi bật dưới chân. Rồi tôi khẽ khàng bước xuống phố hòa mình cùng dòng người đông đúc đón giáng sinh tại Metropole.
Bước xuống đường vào thời điểm này, tôi bắt gặp khá nhiều những hình ảnh đặc trưng của mùa Noel được trang trí lung linh khắp các con phố, địa điểm vui chơi giải trí, như màu trắng của ông già tuyết, màu xanh của cây thông, màu vàng của chuông đủ kích cỡ, màu đỏ - tím - hồng của những gói quà đẹp mắt cùng ánh đèn điện nhấp nháy sáng rực. Tất cả những sắc màu ấy hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thành phố về đêm đầy sôi động và náo nhiệt trong con mắt lẫn tâm hồn của mọi người. Tôi đã có những phút giây tinh nghịch và hành động ngộ nghĩnh, đáng yêu bên bạn bè khi được tự do tạo dáng để chụp hình lưu giữ khoảnh khắc của mùa giáng sinh và lắng nghe những ca khúc Noel ngân vang nơi đây.
Và trong những giây phút ấy, tôi cũng không quên ước cho mình: "Noel năm nay, tôi sẽ nhận được nhiều món quà từ ông già tuyết để có thể chia sẻ ấm áp với những trẻ em bất hạnh đang lang thang trong cái rét ở ngoài đường." Chúc các bạn mùa giáng sinh vui vẻ bên cạnh những người yêu thương của mình!
Hồ Bảo Nhi