Ngày đó khi còn bé tôi luôn khó chịu vì cứ bị ba má la rày, "giảng đạo" hoài (ngày xưa tôi thường nghĩ như vậy), suy nghĩ tôi còn non nớt, không hiểu sâu ý nghĩa ba má la tôi là để tôi biết đâu là sai là đúng.
Ba tôi từng nói: "Giá trị con người không nằm ở vật chất". Còn má thì nói: "Là con gái con nên nhớ hạnh phúc đến từ mâm cơm, mâm cơm là nơi gia đình quây quần bên nhau quan tâm, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống giữa ông bà, cha mẹ, con cái. Nó là nền tảng tạo nên hạnh phúc con à". Bây giờ tôi đã làm mẹ, làm vợ tôi mới hiểu thấu những lời ba má dạy. Cảm ơn đấng sinh thành đã sinh tôi ra và cho tôi một tài sản nhân cách làm người mà có lẽ không gì mua được.
Văn Lệ Dung
Hãy chia sẻ những bức ảnh 'báu vật' về thời thơ ấu hay tuổi trẻ nhiệt huyết của bạn với độc giả Ngôi Sao để nhận phần quà là chiếc điện thoại FPT V cảm ứng màn hình 5 inch đa năng hoặc một thẻ mua hàng Elise trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |