Một mùa xuân nữa lại về rồi, một mùa xuân yêu thương nữa đã đến trong tim mỗi con người. Sau một năm tất bật bon chen hối hả lo cho cuộc sống, thì Tết chính là thời gian mà cả gia đình nhỏ bé của chúng ta được phép gạt bỏ sang một bên tất cả mọi lo toan để cùng nhau xúng xính quần áo đẹp đi chúc tết những người thân yêu và họ hàng, bạn bè...
Mẹ con mình lại cùng nhau đi du xuân thật là vui và hạnh phúc biết bao. Dù Ba đi làm xa không kịp về đón tết với mẹ con mình, nhưng không vì thế mà con buồn, mẹ sẽ làm cho con hạnh phúc mỗi khi mùa xuân về, nụ cười tươi của con là mùa xuân của mẹ.
Nguyễn Thị Lệ Thúy