Chào 2014! Chúc chàng trai của mẹ vui khỏe, luôn cười thật tươi và lớn khôn mỗi ngày cùng những ký ức thật đẹp. Thế là một năm đã đi qua rồi đó con trai. Nhìn con lớn lên mỗi ngày, tận hưởng từng khoảnh khắc cạnh con mới tuyệt vời làm sao, mẹ đảm bảo rằng, không ngôn từ nào diễn tả được cả. Mọi thứ thuộc về cảm nhận, không đong đếm xuể. Chỉ biết rằng, yêu con mỗi ngày nhiều hơn và mê con lắm lắm.
Cho năm mới, ước mong những điều tốt đẹp, những niềm vui đến với mẹ con mình cũng như toàn đại gia đình ta và tất cả mọi người. Mong cho cuộc sống có bận rộn, thử thách thì mọi người đều vượt qua và sống yêu thương nhau. Yêu chàng trai của mẹ, Leo mỏ nhọn - người vẫn hay bá cổ và nói "Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều, yêu bằng trường mầm non Phước Bình của con". Cũng như con rất thích được mẹ ôm vào lòng, rồi khen: "Trời ơi, con tui giỏi quá, mỗi lần con làm, hay nói điều gì đó mà được cổ vũ, khích lệ…"
Bảo Phùng