"Domenico thân yêu,
Em chưa bao giờ viết cho anh một lá thư. Có lẽ vì giữa anh và em không cần nói nhiều. Chúng ta luôn hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt. Đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh, và em phải thú nhận, tất cả dường như rất lạ lẫm với em.
Trong một cuộc phỏng vấn, chúng ta đã tung hứng nhịp nhàng với nhau như đang chơi bóng. Em bắt đầu một bài phát biểu và anh khép lại nó, khi em chen vào câu chuyện, anh nhường em trả lời để không bị gián đoạn và em hoàn thành ý tưởng trước đó của anh.
Tất cả mọi thứ giờ đây thật khác biệt với cây bút và một mảnh giấy, có những lời thật khó để nói ra. Tất cả trở nên sâu sắc, lắng đọng và hơn hết, điều đó đã và sẽ mãi dành cho anh.
Chúng ta đã cùng tạo ra Dolce & Gabbana từ những ngày đầu. Và bằng sức mạnh tình yêu của cả hai, chúng ta đã đạt được tất cả mọi thứ chúng ta đang có. Nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn và định kiến. Cho tới bây giờ, nhờ cảm giác luôn gắn kết với nhau, chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với những niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống. Anh là gia đình của em.
Nhiều năm trôi qua kể từ lần đầu tiên em nghe thấy giọng nói của anh ở đầu bên kia điện thoại, tất cả mọi thứ đã thay đổi, nhưng cũng có những thứ không thay đổi. Dù cảm giác tình yêu sau đó đã khác, song nó tiếp tục mang lại rất nhiều cảm xúc đẹp trong em. Anh đang và sẽ luôn là duy nhất trong cuộc đời em, chính vì vậy em mới viết lá thư này cho anh.
Em yêu anh,
Stefano".
Lana