Nhiều lúc rét mướt, nghĩ tới bữa cơm gia đình, tiếng cười nói của mọi người cũng thấy ấm lòng. Đôi lúc khó khăn, gọi điện tâm sự cùng gia đình, ngắm những bức ảnh sum họp cũng thấy mình vững tin hơn. Cuộc sống bận rộn, mỗi thành viên, mỗi gia đình nhỏ một nơi, những giây phút gia đình tụ họp đông đủ bên nhau dịp lễ tết thật là quý giá biết bao. Tôi luôn thầm mong cho tất cả mọi người luôn khỏe mạnh, đặc biệt là ông bà, để đại gia đình có thể quây quần bên nhau nhiều hơn nữa. Và tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để yêu thương và giữ gìn kho báu quý giá này.
Dung Mit