Đám cưới tụi mình đã diễn ra vào ngày 4/3 vừa qua. Khi gửi bộ ảnh này thì tụi mình đã xa Việt Nam nửa vòng trái đất rồi (Canada), chỉ hy vọng được chia sẻ cùng mọi người niềm hạnh phúc của tụi mình. Ảnh được chụp tại TP HCM xinh đẹp, nơi mình sinh ra.
Mình muốn gửi vài dòng tâm sự tới chồng của mình: "Vậy là đã gần 4 năm, kể từ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau rồi, anh nhỉ. 23 tuổi em mới lần đầu xa gia đình để đi du học, vậy mà lúc đó chẳng có một mối tình nào vắt vai. Bạn bè em cứ trêu: "Mày sắp thành hũ mắm treo đầu giường rồi đó". Em tự nhủ thôi thì cái gì đến sẽ đến mặc dù cũng thấy chạnh lòng chút xíu. Lần đầu xa gia đình em đâu ngờ nhiều giông tố đến thế, có lúc tưởng chừng như gục ngã.
Thế rồi, anh xuất hiện như một dũng sĩ, dang rộng đôi tay chăm sóc, đỡ đần em vượt qua mọi khó khăn. Duyên đến với em bất ngờ như một định mệnh. Còn nhớ khi lần đầu quen anh, em vẫn chỉ bập bẹ vài câu tiếng Pháp, vậy mà rào cản ngôn ngữ có gì thấm bằng sức mạnh tình yêu hả anh? Anh cũng vì em bập bẹ học tiếng Việt, từng câu tiếng Việt của anh đã làm cả gia đình em rất vui và tự hào.
Anh à! Không thể kể hết những thử thách mà em và anh đã đối mặt, giờ đây em tự nhủ dù có con sóng lớn nào đi nữa thì mình vẫn luôn nắm tay nhau vượt qua anh nhé. Anh bây giờ không chỉ là người bạn đời mà còn là ân nhân của em trên cuộc sống đầy màu sắc này".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.