Hai đứa mình chỉ là bạn học chung trường từ thời cấp 2 ở quê Bến Tre. Lên cấp 3 thì mỗi đứa học một trường khác nhau rồi kể từ đó không còn liên lạc hay biết gì về nhau nữa. Mãi đến tết năm 2010 (mình về Bến Tre ăn Tết), hôm đó mình chở mẹ đi chùa, hai đứa mình tình cờ gặp nhau, xin số điện thoại của nhau. Rồi hết Tết, mình trở lại TP HCM tiếp tục công việc, anh ấy cũng vậy.
Lên Sài Gòn, mỗi đứa một công viêc khác nhau cũng không có thời gian gặp gỡ nhiều, chỉ liên lạc qua điện thoại, thỉnh thoảng cũng đi uống cà phê với nhau. Rồi tụi mình "cảm nhau" lúc nào không hay, đến Noel 2010 anh ấy đã ngỏ lời và tụi mình yêu nhau từ đó. Sau một thời gian yêu nhau tụi mình đã đi đến cái kết hạnh phúc vào ngày 15/10 vừa qua, ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của tụi mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.