Những tia nắng dần chiếu xuống, nắng mùa thu vàng hơn, trong hơn, nhẹ nhàng và tinh khiết hơn, chúng như đang đùa giỡn với những ngọn gió cuối thu. Hòa vào nhau để mang lại một Hà Nội thật dễ chịu, rất thu. Tôi yêu mùa thu Hà Nội!
Nguyễn Bích Thảo
Tôi thích từng cơn gió se lạnh của những buổi sớm ngày cuối thu và cái nắng vàng của những buổi chiều thu Hà Nội.
Những tia nắng dần chiếu xuống, nắng mùa thu vàng hơn, trong hơn, nhẹ nhàng và tinh khiết hơn, chúng như đang đùa giỡn với những ngọn gió cuối thu. Hòa vào nhau để mang lại một Hà Nội thật dễ chịu, rất thu. Tôi yêu mùa thu Hà Nội!
Nguyễn Bích Thảo