Hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn không hề cô đơn, bởi phía sau bạn luôn có một “đội quân” sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ. Thứ hai sẽ cho bạn thấy rằng bạn là một nhân vật “quyền lực”, dù cho bạn chỉ sử dụng sức mạnh của mình một cách nhân ái.
Những ngày rối rắm chính là tên gọi của ngày thứ tư, thứ năm, khi bạn cảm thấy mình bị mất phương hướng. Tuy nhiên thứ năm, bạn sẽ lại giương cao buồm thẳng tiến giữa bầu trời trong xanh. Thứ sáu, một ngày đầy nắng (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Cuối tuần, ai đó có thể khiến bạn mất không ít thời gian để giúp đỡ, nhưng bạn hào hứng với công việc chứa đựng tình cảm và sự trách nhiệm này.