Ai đó như đang phát điên vậy. Ngay khi Song Ngư nghĩ rằng “người mà bạn biết là ai rồi” sẽ đồng hành cùng bạn trong sự thấu hiểu, chia sẻ, họ lại khiến bạn phải choáng váng. Họ trở nên xao nhãng. Lý do họ đưa ra có vẻ hợp lý, nhưng sự thật tự nó vẫn hiển hiện: nếu bạn muốn gì đó, bạn phải tự mình thực hiện mà thôi. Không thể trông mong vào bất cứ ai. Nhưng bạn sẽ làm được, bởi vì bạn còn có những bờ vai khác nữa đáng tin tưởng để dựa vào.
Nửa sau của tuần, sự quyết tâm của bạn lại càng được tăng cường, và bạn sẽ cho kẻ nào đó từng coi thường bạn phải sáng mắt. Cuối tuần, mọi thứ cuối cùng cũng đã diễn ra theo ý muốn của bạn.
<< Về trang đầu