Bò Cạp có thể thấy được hai khía cạnh của mọi sự việc khi thứ hai gõ cửa, nhưng đó cũng lại là vấn đề của bạn trong ngày đầu tuần. Nên chọn một ly café hay trà? Nên yêu hay chỉ nên là bạn? Và liên tiếp các câu hỏi khác nữa chứ, để rồi bạn tự hỏi mình: Tại sao cuộc sống luôn được nhận diện bởi những chọn lựa?
Điều đẹp đẽ trong khoảng giữa tuần từ thứ ba tới thứ năm chính là việc mọi thứ tự nó diễn ra: ai đó bị cuốn hút vào ai đó, mọi thứ xảy đến như cách nó có thể xảy đến, và việc nhìn ngắm nó khiến bạn thật thư giãn. Trong hai ngày cuối tuần, bạn bè là tất cả với bạn, nhưng đừng để họ lôi kéo bạn vào việc mua sắm những thứ thực sự không cần thiết.
<< Về trang đầu