Trực giác của Bò Cạp giống như một chiếc la bàn vậy, bạn có thể biết được mình sẽ đi đâu, nhưng không thể diễn đạt điều này với bất cứ ai. Thứ ba, trực giác lại một lần nữa giúp bạn kết nối với nhân vật nào đó một cách sâu sắc hơn, tuy nhiên thứ tư và thứ năm lại mang tới cảm giác hời hợt và chán ngắt. Thậm chí bạn có cảm giác như sếp của mình đang phát điên vậy. Thay vì giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, bạn có thể làm gì được chứ?
Đừng lo lắng, thứ sáu và thứ bảy sẽ là những ngày tuyệt vời, mọi điều bạn làm đều khiến mọi người vui vẻ và dành tặng cho bạn những nụ cười rạng rỡ trên môi.
<< Về trang đầu