Cuộc tình chúng mình kéo dài 4 năm kẻ Bắc người Nam với bao nhiêu trắc trở, giận hờn. Mình luôn khắc khoải trong lòng một giấc mơ váy trắng, trắng muốt tinh khiết. Vì váy trắng sẽ nhắc nhở mình sống chín chắn và trách nhiệm hơn, trách nhiệm với bản thân và với người mình yêu thương. Vì váy trắng sẽ đem đến cho mình một bờ vai đáng tin cậy, một tâm hồn mà mình sẽ cùng nương tựa vào đó, cùng xây những hy vọng và dự định ấp ủ cho một quãng đời đang còn dài phía trước.
Và vì... vì váy trắng sẽ cho mình thêm một gia đình, cho mình cả những đứa con để lo lắng, yêu thương và tiếp tục cái nợ đồng lần như mẹ mình bây giờ. Bởi với người phụ nữ làm vợ và làm mẹ là hai điều vất vả nhất và cũng là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời!
Và cuối cùng cũng mình đã có điểm dừng thực sự, một điểm dừng mà ai cũng hy vọng có, điểm dừng mang tên 'Váy trắng hạnh phúc'. Đôi khi mình thoáng nghĩ, nếu ai yêu nhau mà không có cơ hội mặc váy trắng, vest đen thì có lẽ cuộc đời sẽ bớt đi rất nhiều cung bậc cảm xúc, và chắc rằng tình cảm chân thành tinh khiết sẽ không được gói ghém cẩn thận.
Nồng ấm những tâm tư gửi đến chồng em: 'Có đôi khi em thấy chúng mình vẫn chưa thật sự hòa hợp về tính cách cũng như những lối sống hàng ngày. Cũng vẫn là những băn khoăn lo sợ cho những ngày sắp tới chỉ là sự khởi đầu của một chặng đường còn dài phía trước. Nhưng dù sao đi nữa em biết mình đã tin tưởng vào anh và sẽ luôn vịn vào vai anh đến hết cuộc đời. Mong rằng anh sẽ trân trọng và giữ gìn mãi mãi những tình cảm chân thành tinh khiết ấy như niềm tin trong em vậy'.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và tháng 3 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng của nhãn hiệu thời trang Mommy tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.