Là một cô gái được sinh ra và lớn lên ở vùng biển Bình Thuận, mơ ước của mình là được một lần đặt chân lên Đà Lạt, đến ngắm những đồi thông hay đi dọc những con đường hoa nở rộ giống như trong văn thơ, phim ảnh mà mình được xem qua nhưng chưa từng thấy tận mắt.
Thời là cô bé mơ mộng, mình đã mơ đến một mối tình lãng mạng giữa thành phố ngàn hoa. Rồi cái duyên đến, năm đại học thứ 4, mình quen anh ngay tại Sài Gòn qua mối thân tình giữa hai ông bố - chàng trai đến từ Đà Lạt mộng mơ. Là người con thành phố đầy ắp sự lãng mạng nhưng dường như sống giữa Sài Gòn nhộn nhịp và năng động, con người anh trở nên khô khan và lạnh lùng hơn.
Vậy mà qua thời gian mình lại yêu anh! Yêu anh rất nhiều! Để bây giờ - qua hơn 2 năm yêu nhau, mình và anh đã chính thức thành vợ thành chồng vào tháng 11/2011 vừa qua. Mình rất tâm đắc với bộ ảnh cưới rất tự nhiên này - bộ ảnh do em họ của tụi mình thực hiện,ngẫu hứng chụp với những phong cảnh đặc trưng nhưng cũng rất bình dị và gần gũi!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.