1. Má ơi, chị em con đã lớn khôn
Bạn Nguyễn Phương Thảo chia sẻ: "Bộ hình được chụp từ lúc hai chị em còn nhỏ đến lớn và mỗi tấm hình là một kỷ niệm đáng nhớ. Ba mất sớm nên một mình má vừa làm cha vừa làm mẹ trong suốt 26 năm qua. Và bây giờ má mỉm cười hạnh phúc khi hai con của má đã lớn và có gia đình riêng. Qua đây con muốn cám ơn má đã hy sinh và nuôi dạy chúng con nên người. Con thương má nhiều lắm!".
2. "Bé trai" ngày nào giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp
3. "20 em cho đời một giấc mơ"
Bạn Vũ Thanh Hiền chia sẻ: "Con gái tuổi 20 dù làm gì hay đang ở đâu thì vẫn luôn là những bông hoa tươi rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Người ta nói: “Tuổi 20 là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời” bởi vì ở tuổi 20 con gái đủ trưởng thành để nhận ra con đường đi của riêng mình và vẫn đủ ngây thơ, hồn nhiên để cảm nhận những điều xinh xắn tràn ngập xung quanh.
“Em ơi, có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu chung sống không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi”. Tuổi 20 là thời điểm để thực hiện hoài bão ấp ủ, để trải nghiệm những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời trước khi “sầu thương cao vời vợi”. Vì thế “20 em cho đời một giấc mơ”.
4. Hành trình làm mẹ đơn thân
Dương Thị Huyền Trang gửi lời tâm sự: "Mẹ của gần 2 năm trước là một cô sinh viên năm cuối yêu đời, sống năng động đầy nhiệt huyết, nhiều lắm những ước mơ nhưng cũng bồng bột không kém. Mẹ nhìn cuộc sống này bằng con mắt màu hồng mà không biết nó cũng có nhiều lắm những gam màu tối.
Chỉ đến lúc mẹ gặp ba con, người đã cho mẹ biết yêu, một tình yêu cay đắng, người đã mang con đến bên cuộc đời mẹ rồi nhẫn tâm từ bỏ mẹ con mình từ khi con còn là một giọt máu vô tội. Mẹ hoang mang, rối bời khi làm mẹ ở tuổi 21, đấu tranh tư tưởng, dằn vặt quá khứ, thổn thức giữa yêu và hận.
5. "Tình yêu chúng mình kiên cường quá"
Cha mẹ ngăn cấm, chúng tôi lén lút yêu nhau. Khi tôi lên đại học, anh lại đi nước ngoài 3 năm. Tôi cứ nghĩ tình yêu này là kết thúc rồi, cảm thấy tình yêu này sao nhiều chông gai quá. Nhưng rồi tình yêu của anh lớn hơn tôi nghĩ, vượt cả không gian và thời gian để mang lại sự bình yên, ấm áp và cả nụ cười cho trái tim tôi. Ngày qua ngày thấp thỏm chờ mong, cuối cùng anh đã trở về bên tôi.
Chúng tôi đã làm đám cưới hạnh phúc cùng sự chúc phúc và ngưỡng mộ của mọi người. Giờ nhìn lại thấy sao tình yêu của mình kiên cường quá. Không phải không có lúc giận hờn, không có lúc mệt mỏi muốn buông tay, nhưng dường như tình yêu đã dẫn lối để chúng tôi về lại với nhau, hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn. Tôi muốn nói với anh rằng cảm ơn anh đã luôn nắm tay em và trao cho em tình yêu nhiệm màu này".
Hà Đan