Rồi mẹ cũng sinh tôi ra, nhưng không phải một bé trai như lời thầy bói nói, cũng không phải là một em bé gái, mà là “chúng tôi” - 2 bé gái sinh đôi. 21 năm qua, khi nhìn lại, tôi thấy vui vì dù sao ông thầy bói cũng nói đúng một điểm: "Chúng tôi là con trai trong tinh thần - bướng bỉnh, cứng cỏi và độc lập”.
May mắn có được tuổi thơ đẹp, đươc sự bảo bọc chu đáo của gia đình, chúng tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phú ! Khi xem lại những tấm ảnh thời thơ ấu trong album ảnh gia đình, tôi cảm thấy như mới ngày nào… không tin được là đã 21 năm rồi!
Ba mẹ và mọi người lúc nào cũng bảo con đã lớn. “Nhưng, ba mẹ ơi! Chúng con chẳng thay đổi chút nào - thật sự không ! Chúng con chỉ được “tỉa tót” và “đâm cành vương nhánh” ra thôi. Con người thật sự của chúng con - ngay lúc này đây - cũng vẫn như vậy. Cho dù con có đi bất cứ đâu, hoặc bề ngoài con có thay đổi thế nào thì vẫn không có gì khác cả, tận đấy lòng, con sẽ mãi là đứa con bé bỏng của ba mẹ, người sẽ yêu thương ba mẹ và cả gia đình mỗi ngày một nhiều hơn và sâu sắc hơn!”.
Dù muốn hay không, ai rồi cũng phải trưởng thành. Chặng đường tương lại phía trước sẽ có nhiều chông gai nhưng tôi thấy vững tin khi biết chắc chắn rằng bên tôi vẫn sẽ có bạn đồng hành - người em gái sinh đôi của tôi. Như 21 năm qua chúng tôi đã và đang làm - sát cánh cùng nhau và sống với trái tim trẻ!
Phạm Thị Hoàng Hảo - Phạm Thị Hoàng Hương
Hãy chia sẻ những bức ảnh 'báu vật' về thời thơ ấu hay tuổi trẻ nhiệt huyết của bạn với độc giả Ngôi Sao để nhận phần quà là chiếc điện thoại FPT V cảm ứng màn hình 5 inch đa năng hoặc một thẻ mua hàng Elise trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |