Người hâm mộ MU bắt đầu hát ca khúc được cho là đề cập tới thói quen ăn thịt chó của người Hàn Quốc khi Park Ji Sung thi đấu cho đội bóng từ 2005 đến 2012. Bài hát nhằm cổ vũ cựu tiền vệ Hàn Quốc và Park không hề phản đối suốt thời gian khoác áo Quỷ đỏ. Tuy nhiên mới đây, anh lên tiếng sau khi một nhóm CĐV MU hát trong trận đấu giữa Quỷ đỏ và Wolves cuối tháng 8. Khi đó, Wolves giới thiệu tân binh Hwang Hee-chan trên sân nhà Molineux.
"Tôi thực sự xin lỗi cậu ấy. Tôi biết các fan United không có ý xúc phạm với bài hát ấy nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở người hâm mộ nên ngưng sử dụng bởi ngày nay, cụm từ này hàm ý xúc phạm người Hàn Quốc", Park Ji Sung chia sẻ trên Podcast của đội bóng hôm cuối tuần. Cựu sao Quỷ đỏ giải thích thêm: "Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều ở Hàn Quốc. Đúng là trước kia, chúng tôi có ăn thịt chó nhưng ngày nay thì khác, đặc biệt là thế hệ trẻ rất ghét. Văn hóa đã thay đổi. Tôi mong muốn CĐV không hát câu này nữa. Nó khiến người Hàn Quốc thấy khó chịu. Đã đến lúc dừng lại rồi".
CLB MU cũng ủng hộ Park Ji Sung: "Đội bóng hoàn toàn ủng hộ bình luận của Ji Sung và đề nghị fan tôn trọng mong muốn của anh ấy".
Trong thời gian thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, Park Ji Sung giành 4 chức vô địch Premier League và một lần đăng quang Champions League. Cựu tiền vệ 40 tuổi có 100 trận khoác áo tuyển quốc gia và góp mặt ở ba kỳ World Cup. Danh thủ một thời của Hàn Quốc cũng được coi là huyền thoại của Old Trafford, được bổ nhiệm là Đại sứ toàn cầu của MU năm 2014.
Ngoài Hwang Hee-chan, Hàn Quốc còn có ngôi sao nữa thi đấu ở Premier League và nổi danh hơn - Son Heung-min. Tiền vệ 29 tuổi là trụ cột của Tottenham hai mùa giải gần đây. Trong loạt trận hôm cuối tuần, cả hai cầu thủ Hàn Quốc đều tỏa sáng. Son kiến tạo cả hai bàn thắng, giúp đội nhà đánh bại Aston Villa 2-1 tại vòng bảy Ngoại hạng Anh, còn Hwang lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Wolves trước Newcastle. Tottenham đang xếp thứ tám, còn Wolves đứng thứ 12.
Hoàng Trang (Theo Sky Sport)