Hồi ký "A Promised Land" (Miền đất hứa) gồm 768 trang, sẽ được bày bán vào ngày 17/11, tập trung mô tả về sự nghiệp chính trị của ông Obama trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên ở Nhà Trắng. Ngoài ra, sách cũng kể một số câu chuyện về thói quen của cựu tổng thống, đặc biệt là nỗ lực cai thuốc lá của ông.
Theo một bản copy mà CNN có được về cuốn hồi ký, ông Obama thừa nhận đôi khi hút 8 đến 10 điếu thuốc lá một ngày và sẽ "tìm một vị trí kín đáo để hút vào buổi tối".
Obama cũng cho hay chính con gái lớn Malia đã giúp ông có động lực cai thuốc. Ái nữ cựu tổng thống thường "cau mày" nhìn bố sau khi "ngửi thấy mùi thuốc trong hơi thở ông". Bản thân Obama cũng muốn từ bỏ thói quen xấu này nên đã liên tục nhai kẹo cao su nicotine.
Trong 8 năm làm tổng thống, có nhiều đồn đoán về việc liệu ông Obama đã bỏ thói quen hút thuốc hay chưa, điều mà ông từng hứa với vợ, bà Michelle, rằng sẽ làm trước khi tranh cử vào Nhà Trắng.
Barack Obama bắt đầu hút thuốc từ những năm tuổi teen và cũng chia sẻ về nỗ lực từ bỏ nó.
"Tôi hút thuốc mỗi ngày, nhưng tôi không hút trước mặt các con, không làm thế trước gia đình. Tôi có thể nói mình đã bỏ thuốc được khoảng 95%, nhưng vẫn có những lúc không chịu được", Obama từng nói trong một cuộc họp báo năm 2009.
Cựu tổng thống 59 tuổi chưa bao giờ bị ống kính ghi lại cảnh đang hút thuốc khi còn là ông chủ Nhà Trắng, nhưng có những dấu hiệu cho thấy ông có thói quen này.
Năm 2015, khi Obama đến Đức dự hội nghị G7, phát ngôn viên của Matteo Renzi, người khi đó là thủ tướng Italy, đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy ông Obama đang cầm một bao thuốc lá.
Trong cuộc khủng hoảng nợ hồi tháng 8/2011, ông Obama cũng bị phóng viên chụp ảnh trong phòng Bầu Dục, trên ghế là hộp kẹo cao su Nicorette, vốn thường được người hút thuốc nhai để từ bỏ thói quen.
Trong cuốn hồi ký, ông Obama cũng chia sẻ về cuộc sống ở Nhà Trắng từng khiến hôn nhân của ông gặp trục trặc. Malia và Sasha Obama lần lượt 10 và 7 tuổi khi bố trở thành tổng thống, và thời điểm đó vợ chồng ông Obama đã cưới nhau 16 năm.
"Bất chấp sự thành công và yêu mến mà mọi người dành cho Michelle, tôi vẫn cảm nhận thấy một sự căng thẳng tiềm ẩn trong con người cô ấy, nó nhẹ nhàng nhưng âm ỉ. Khi chúng tôi bị giới hạn giữa những bức tường của Nhà Trắng, Michelle có những lúc trở nên buồn bực, có thể là bởi tôi làm việc quá nhiều, hay cô ấy áp lực bởi sự soi mói, tấn công của mọi người, của truyền thông...", ông Obama nói. "Có những đêm nằm cạnh Michelle trong bóng tối, tôi nghĩ tới khi căng thẳng giữa hai chúng tôi trở nên nhẹ hơn, khi nụ cười luôn thường trực trên môi cô ấy. Trái tim tôi đột nhiên thắt lại khi nghĩ đến chuyện những ngày đó có thể sẽ không quay lại".
"A Promised Land" là một trong hai cuốn hồi ký của cựu tổng thống Mỹ trong thỏa thuận trị giá 65 triệu USD giữa vợ chồng ông với nhà xuất bản Penguin Random House. Cuốn "Becoming" của bà Michelle cũng đã bán được hàng triệu cuốn hồi năm 2018, vì thế dự kiến hồi ký của ông Obama cũng sẽ rất ăn khách.
Hướng Dương (Theo Mail)