Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã có một phen "ngượng ngùng" khi được nhắc nhở có vết màu vàng dính trên mặt giữa cuộc họp trực tuyến với các thống đốc hôm 30/7.
Trong khoảng 10 phút đầu tiên của cuộc họp ảo, tổng thống 78 tuổi hăng say nói về cách ứng phó đối với các trận cháy rừng đang hoành hành trên khắp đất nước và nhìn vào màn hình mà không nhận ra có "vật thể lạ" đang ngự trị trên cằm mình.
Tới lúc này, một trợ lý của ông đã lén truyền cho tổng thống mảnh giấy ghi: "Thưa ngài, có thứ gì đó trên cằm ngài".
Vừa đọc được những dòng này, Biden liền lấy tay lau cằm và nhìn vào bàn tay mình. Nhưng ngay lập tức, tổng thống thứ 46 của Mỹ lại dồn sự chú ý vào chương trình nghị sự. Ông tiếp tục nói: "Mối đe doạ cháy rừng ở miền tây năm nay nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Tóm lại, chúng ta đang có những đám cháy rừng phức tạp lan trên nhiều khu vực".
"Đó thực sự là một công việc vô cùng nguy hiểm", Biden nói thêm khi nhắc tới những người lính cứu hoả.
Biden yêu cầu nhóm thống đốc, bao gồm Gavin Newsom của California, Jay Inslee của Washington và Tim Walz của Minnesota, cập nhật thông tin về các vụ cháy ở bang của họ và nêu ra những gì chính phủ liên bang có thể làm để giúp đỡ.
Thông thường, các trợ lý của ông sẽ chỉ can thiệp khi bắt đầu nhận các câu hỏi từ báo chí nhằm tránh nguy cơ đi sai kịch bản. Ban đầu, người ta không biết tờ ghi chú ở đầu chương trình ông Biden nhận được là gì. Tuy nhiên, khi ông Biden sử dụng chính tờ giấy này để ghi nội dung cuộc họp và giơ nó lên, cả thế giới biết ông được nhắc vì "có thứ gì đó trên cằm".
Không chỉ bàn về vấn đề cháy rừng, Tổng thống Mỹ cũng yêu cầu người dân tăng cường đi tiêm phòng Covid-19 vì lo sợ lửa bùng phát sẽ làm gián đoạn việc phòng chống dịch bệnh.
Tùng Anh (Theo Mail)