Tối 21/7, khi Dương Thị Anh, lớp Xét nghiệm 11, Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đang hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại TP HCM thì nhận được tin người cha tại quê nhà Bắc Giang đột ngột qua đời ở tuổi 46.
Vì tình hình dịch tại TP HCM đang hết sức căng thẳng, Dương Thị Anh không thể về chịu tang cha. Sau đợt tình nguyện chống dịch tại Bắc Giang, nữ sinh Anh tiếp tục đăng ký vào TP HCM nên chưa có dịp về quê.
Nhằm giúp Anh vơi bớt nỗi đau, ngay khi nhận được tin, đoàn trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã lập bàn thờ vọng ngay tại điểm đoàn ở để nữ sinh chịu tang cha.
Sáng 22/7, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác tại TP HCM cũng đã đến chia sẻ mất mát với nữ sinh này. Cùng ngày, một đoàn khác của Bộ Y tế cũng xuống gia đình Anh ở huyện Việt Yên, Bắc Giang.
Dương Thị Anh là con gái thứ hai trong gia đình. Đầu tháng 7/2021, ngay sau khi nhận lệnh từ Bộ Y tế, Anh tham gia đoàn tình nguyện Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương chi viện vào TP HCM chống dịch.
Đoàn gồm 9 cán bộ và 312 sinh viên các ngành: xét nghiệm, y đa khoa, điều dưỡng. Trong số này, nhiều sinh viên từng tham gia các đợt chống dịch dài ngày tại Hải Dương, Bắc Ninh và Bắc Giang.
Việt An