Điện Buckingham cho biết Nữ hoàng 95 tuổi đưa ra quyết định vào sáng nay (theo giờ London) "với sự tiếc nuối vô cùng lớn". Cung điện thông báo: "Do bị bong gân lưng, Nữ hoàng đã rất tiếc khi phải quyết định bà không thể tham dự Lễ tưởng niệm ngày chủ nhật tại Cenotaph. Bệ hạ rất thất vọng vì bỏ lỡ buổi lễ. Như những năm trước, Thân vương xứ Wales sẽ đặt một vòng hoa thay mặt Nữ hoàng. Nữ công tước xứ Cornwall, Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge, Bá tước và Nữ bá tước xứ Wessex, Công chúa Hoàng gia Anne và Phó Đô đốc Sir Tim Laurence, Công tước và Nữ công tước xứ Gloucester, Công tước xứ Kent và Công chúa Alexandra vẫn sẽ có mặt tại Cenotaph hôm nay theo kế hoạch".
Nữ hoàng được cho là vô cùng thất vọng khi bỏ lỡ buổi lễ - điều mà bà coi là một trong những cam kết quan trọng nhất trong năm. Dù vậy, Nữ hoàng vẫn hy vọng sẽ duy trì được lịch trình, thực hiện các nhiệm vụ nhẹ nhàng vào tuần tới.
Trước đó, cung điện tuyên bố Nữ hoàng Elizabeth II sẽ tham dự lễ Tưởng niệm tại tượng đài Cenotaph ở London vào chủ nhật (14/11). Đây sẽ là sự kiện đầu tiên Nữ hoàng trực tiếp có mặt kể từ sau khi phải nằm viện một đêm và được bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi.
Vị quốc vương có thời gian trị vì lâu nhất thế giới đã đến bệnh viện để kiểm tra sơ bộ về một căn bệnh hôm 20/10. Kể từ đó, bà phải bỏ lỡ hàng loạt sự kiện như chuyến công du Bắc Ireland, hội nghị khí hậu COP26 ở Scotland hay lễ hội Tưởng niệm ở nhà hát Royal Albert Hall vào tối 13/11.
Trong vài tuần qua, cung điện chỉ cho công bố những bức ảnh Nữ hoàng chào hỏi các quan chức qua cuộc gọi trực tuyến. Đầu tuần này, phát ngôn viên của cung điện xác nhận Nữ hoàng 95 tuổi sẽ đích thân xuất hiện trên ban công Văn phòng Ngoại giao để cùng các thành viên Hoàng gia và lãnh đạo chính phủ, quân đội và cựu chiến binh tưởng nhớ những người mất mạng trong các cuộc xung đột, chiến tranh. Cũng theo kế hoạch, người đứng đầu danh sách thừa kế, Thái tử Charles, sẽ thay mặt Nữ hoàng đặt vòng hoa ở Cenotaph.
Được tổ chức vào ngày chủ nhật gần ngày 11/11 hàng năm, Ngày tưởng niệm nhằm ghi nhớ sự kiện chấm dứt Thế chiến thứ nhất. Tại sự kiện thường niên này nhiều năm qua, người dân đã quen với hình ảnh Nữ hoàng mặc đồ đen và đeo bông hoa anh túc màu đỏ trên ngực, cúi đầu tưởng niệm.
Trong lịch sử, Nữ hoàng chỉ sáu lần bỏ lỡ buổi lễ, trong đó bốn lần khi bà có các chuyến công du nước ngoài như tới Ghana (năm 1961), Brazil (năm 1968), Kenya (năm 1983) và Nam Phi (năm 1999). Hai lần khác là buổi lễ năm 1959 và 1963 khi bà đang mang thai hai con út - Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward.
Tùng Anh (Theo Reuters)