Theo Metro, tấm thiệp với phần nội dung viết tay bên trong được đặt trên linh cữu Hoàng thân cạnh vòng hoa, kết từ hoa huệ tây, hồng nhỏ và lan Nam Phi màu trắng, do chính nữ hoàng đích thân lựa chọn.
Bên ngoài tấm thiệp là dòng chữ "In Loving Memory" (tạm dịch: Trong ký ức yêu thương) và một con dấu chính thức của hoàng gia. Điện Buckingham từ chối tiết lộ nội dung bên trong, cho biết đây là vấn đề mang tính "riêng tư". Một số báo cáo cho biết Nữ hoàng ký dưới thư là "Lilibet", biệt danh bà được vua cha đặt ngày bé vì không phát âm rõ tên của mình. Hoàng thân Philip được cho là người cuối cùng gọi bà bằng cái tên trìu mến này.
Tại tang lễ ngày 17/4, Nữ hoàng Anh buộc phải ngồi một góc riêng trong nhà nguyện St George để tưởng nhớ người chồng 73 năm gắn bó yêu thương do các hạn chế nhằm phòng dịch Covid-19. Người đứng đầu hoàng gia Anh trông đau buồn khi luôn cúi đầu suốt buổi lễ.
Theo chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể Judi James, nữ hoàng 94 tuổi rõ ràng "cần có vài sự hỗ trợ" khi chồng bà qua đời, nhất là khoảnh khắc bà "dừng lại để trấn an" trước khi bước vào bên trong nhà nguyện.
"Có lúc Nữ hoàng dừng và quay người lại trước khi bước vào bên trong nhà nguyện. Khoảnh khắc đó trông mới chua xót làm sao, gần như bà không thể đối mặt với việc phải vào đó một mình. Bà quay lại như thể để trấn an rằng mọi người vẫn đang ở bên cạnh bà", James nói.
Nữ hoàng tới lễ tang trên chiếc Bentley hoàng gia cùng với phu nhân Susan Hussey, 81 tuổi. Bà Susan không phải là một trong số 30 người vị khách được mời nên không thể ngồi cạnh Nữ hoàng trong suốt lễ tang ở nhà nguyện.
Trước khi tang lễ bắt đầu, Nữ hoàng Anh cũng đã dừng lại để suy ngẫm trong giây lát khi chiếc Bentley dừng bên cạnh linh cữu Hoàng thân. Bà được cho là đã dành phần lớn tuần qua một mình tưởng nhớ người chồng yêu thương.
Vài thành viên của hoàng gia Anh đã cam kết sẽ hỗ trợ nữ hoàng khi bà vật lộn với nỗi mất mát người chồng đã chung sống suốt 73 năm qua. Dù rất cảm kích trước sự ủng hộ này, Nữ hoàng vẫn kiên định sẽ tiến về phía trước.
"Gia đình khẳng định sẽ luôn ở bên, nhưng Nữ hoàng nói bà sẽ tiếp tục, bởi bà biết mình có việc phải làm và Hoàng thân hẳn cũng mong muốn bà vượt qua khó khăn để tiến về phía trước. Bà đã làm như thế khi ông rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia", một nguồn tin hoàng gia nói với People.
Hướng Dương (Theo Metro)