Hồ Thành An
(Tôi làm thơ)
Kể anh nghe
Chiều tháng ba này
Chiều cuối mùa và hoa xuân hết thắm
Trời thỉnh thoảng dở chứng khóc nhè
Để nắng bỉu môi, hoạnh họe
Trời mùa này thế đó
Lao xao...
Còn anh
Anh còn nhớ không?
Hôm gặp anh cũng là hôm có một loài hoa lạ
Em hái lỡ rồi giữ đến bây giờ
Loài hoa đã em ngớ ngẩn đặt tên
Hoa liễu ơ.
Mà anh!
Liễu ơ này sao đến giờ chẳng nở
Để em chờ, đợi mãi với bâng khuâng
Hay bởi vì hoa còn hẵng nhớ
Buổi gặp anh, cũng là buổi tiễn anh
Để câu tỏ tình sao còn e thẹn
Khó giãi bày dù mắt đã nói thay.
Hết tháng ba này
Em đâu chỉ chờ một mùa nắng hạ
Em còn chờ để nở một loài hoa
Đợi nghe anh thỏ thẻ tỏ tình
Để liễu ơ không còn thao thức
Đợi cho em, cho anh
Đợi một mối tình vụng dại.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Chẳng phải tháng tư.