Bé Nguyễn Thị Vân Như, sinh năm 2012, tại Biên Hòa, Đồng Nai. Khi nghe ba mẹ kể về cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" trên Ngoisao.net, bé Vân Như rất hào hứng tham gia để được góp sức vào chương trình thiện nguyện của Công ty Cổ phần Bibica.
Là một cô bé mê hội họa, đọc sách, làm thơ và ca hát, con hăng hái vẽ thật nhiều tranh để mỗi bức tranh dự thi sẽ là một bộ sách giáo khoa được trao đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ngay từ đầu cuộc thi, ba mẹ luôn đồng hành với bé, cùng bé chia sẻ những ước mơ cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Cũng từ cuộc thi này mà ba mẹ biết con gái nhỏ có rất nhiều mơ ước.
Đó là những ước mơ của con về nghề nghiệp tương lai. Cô bé mơ mộng lúc thì muốn trở thành nhà thiết kế thời trang sáng tạo những bộ cánh thật lộng lẫy, khi lại muốn trở thành người mẫu trình diễn tự tin trên sân khấu, lúc lại mong trở thành một cô đầu bếp khéo léo biết làm đủ loại bánh...
Là một cô bé giàu tình cảm, bé Như cũng có nhiều mong ước tốt đẹp cho gia đình, mong mọi người luôn giúp đỡ và yêu thương nhau. Con mong ông nội luôn khỏe mạnh để cùng con thả diều, mong được ba dạy học mỗi ngày, mong được đi chơi khắp mọi nơi với ba mẹ...
"Buổi tối trời gió mát
Nhà em dạo công viên
Em vừa đi vừa hát
Ba mẹ nhìn em cười
Ba nắm tay bên phải
Mẹ nắm tay bên trái
Em đi giữa tung tăng
Gió thổi tung tóc mái
Dạo công viên thật thích
Em cứ cười khúc khích
Có mẹ và có ba
Là em có tất cả".
Qua những tranh vẽ thể hiện ước mơ, ba mẹ cũng biết được con là một cô bé tràn đầy tình yêu thương với thế giới xung quanh và có ý thức cộng đồng. Bé hy vọng thế giới mau vượt qua đại dịch Covid-19, mong các bạn thiếu nhi biết cùng nhau giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp, hy vọng các bạn hồng hạc được sống yên bình không bị đe dọa tuyệt chủng, ước mơ có những trạm sử dụng năng lượng mặt trời sản xuất túi phân hủy được thay thế cho túi nylon khó phân hủy gây ô nhiễm môi trường, mong có những khu vui chơi rộng rãi và thoáng mát cho trẻ em...
Con cũng là một cô bé giàu lòng nhân ái khi biết thương cảm với những em bé bị bỏ rơi và ước mơ các em bé đều được sinh ra và được nuôi dạy chu đáo trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Vẫn còn nhiều lắm những ước mơ nữa mà bé chưa thể hiện được hết qua tranh vẽ. Ba mẹ rất vui khi chia sẻ với mọi người những ước mơ tích cực của con. Ba mẹ sẽ luôn là những người bạn đồng hành, cùng hỗ trợ con hiện thực hóa những mơ ước tươi đẹp đó.
Bài thơ "Mong ước của con" dưới đây như một lời cầu chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người, hy vọng mọi ước mơ được chia sẻ trong cuộc thi đều trở thành hiện thực.
"Mong thế giới tươi đẹp
Mọi người đều bình an
Tình yêu thương ngập tràn
Và không còn dịch bệnh
Trẻ em vui đến trường
Người lớn vui làm việc
Những ước mơ dễ thương
Đều trở thành hiện thực".
Dưới đây là những bức vẽ của bé.
Nguyễn Thị Vân Như
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 10/8 đến ngày 6/9. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 3 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Một giải thưởng tháng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |