Khi sự hỗn loạn bao trùm Nhà Trắng và đảng Dân chủ lên kế hoạch luận tội nhằm phế truất tổng thống Trump vì vụ bạo loạn ở điện Capitol, hầu hết các tỷ phú từng ủng hộ hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump đều im lặng. Một số khác lên án hành động "kích động bạo lực" và tỏ ra hối hận vì đã ủng hộ Trump.
"Xin lỗi, tôi hiện không online", tài khoản của nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel hiển thị tin nhắn tự động khi phóng viên Bloomberg liên lạc.
"Không, cảm ơn bạn", phát ngôn viên của tỷ phú Thomas Peterffy, nhà lãnh đạo Interactive Brokers Group Inc., ông trùm bất động sản ở New York, người thân cận với ông Trump, từ chối phỏng vấn.
Trong khi đó, thư ký của tỷ phú ngân hàng Andy Beal cho biết ông không thể bình luận vì "ông ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy không có ở đó và cũng không theo dõi các tin tức trên báo".
Chỉ một vài trong số hơn 20 tỷ phú giàu có nhất từng ủng hộ chiến dịch tranh cử của Trump đưa ra vài quan điểm về tình hình hỗn loạn, sau cuộc bạo loạn ở điện Capital khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Số còn lại hầu hết không trả lời và không ai chấp nhận một cuộc phỏng vấn sâu.
Sự im lặng của những tỷ phú từng quyên góp hàng triệu USD cho ông Trump diễn ra trong hoàn cảnh các nhà lập pháp Dân chủ đã thúc giục nội các của Trump ngay lập tức loại ông khỏi ghế tổng thống và đe dọa sẽ luận tội ông lần thứ hai nếu đảng Cộng hòa không hành động kịp thời. Thành viên đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump đã "kích động đám đông đột nhập Điện Capitol" khi Quốc hội họp để xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden, gây nên sự hỗn loạn và "nỗi ô nhục" cho nền dân chủ Mỹ.
Một số tỷ phú từng ủng hộ ông Trump đã lên tiếng phản đối bạo lực, bao gồm cả người sáng lập Blackstone Group Inc. Stephen Schwarzman, người thuộc lĩnh vực tài chính đã đóng góp nhiều tiền nhất cho chiến dịch tái tranh cử của Trump.
"Cuộc nổi dậy diễn ra sau lời nhận xét "gian lận bầu cử" của tổng thống ngày 6/1 là sự việc quá kinh khủng và là sự sỉ nhục đối với các giá trị dân chủ mà người Mỹ chúng ta yêu quý", Schwarzman nói trong một tuyên bố. "Tôi bị sốc và kinh hoàng trước đám đông bạo loạn, phá hoại hiến pháp của chúng ta. Như tôi đã nói vào tháng 11, kết quả của cuộc bầu cử là rất rõ ràng và phải có sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình".
Tỷ phú Ronald Lauder, chủ tịch của Estee Lauder Cos, cho biết: "Tôi lên án những kẻ côn đồ và tội phạm, những kẻ ngày 6/1 phá hoại các sảnh thiêng và phòng họp của Quốc hội, cùng với tất cả những kẻ đã kích động và tiếp tay cho bạo lực vô lương tâm của chúng. Đây là những thành phần tồi tệ nhất của xã hội". Vị tỷ phú này cũng là một nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử Tổng thống vừa qua của ông Trump.
Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia, đại diện là CEO Jay Timmons hôm 7/1 đã kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence xem xét viện dẫn Tu chính án thứ 25, phế truất ông Trump trước ngày chuyển giao quyền lực 20/1 tới. Tỷ phú Harold Hamm, ông trùm dầu mỏ và là một trong những người thân tín của Trump, là thành viên hội đồng quản trị của hiệp hội này đã không lên tiếng phản đối quyết định của hiệp hội.
Hai tỷ phú Richard và Liz Uihlein, chủ sở hữu của Uline Inc., những người đã đổ hàng chục triệu USD vào các hoạt động ủng hộ ông Trump những năm gần đây cũng im lặng một cách kỳ lạ. Giám đốc quỹ đầu cơ John Paulson, cũng như Charles Dolan, thành viên gia đình kiểm soát công ty Madison Square Garden cũng không lên tiếng bênh vực ông Trump dù họ từng là những người nhiệt tình ủng hộ tiền và ca ngợi chính sách giảm thuế thu nhập cho người giàu của Trump.
Những tỷ phú từng ủng hộ ông Trump như Ken Fisher của Fisher Investments cũng lên án "hành vi bệnh hoạn theo nhiều cách và là một thảm kịch" khi nói về việc bạo loạn hôm 6/1. Trong khi đó tỷ phú Nelson Peltz, người đã tổ chức gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump vào năm ngoái, cho biết trong một tuyên bố chung với hai người đồng sáng lập của Trian Fund Management rằng họ "lên án những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử".
Trong một cuộc phỏng vấn hôm 7/1 với CNBC, Peltz thậm chí thẳng thừng hơn: "Tôi đã bỏ phiếu cho anh ấy trong cuộc bầu cử hồi tháng 11. Hôm nay tôi xin lỗi vì tôi đã làm điều đó".
Sơn Nam (Theo Bloomberg)