Gửi yêu thương cho con! Mẹ không xinh đẹp, mẹ rất bình thường, bình thường như bao người mẹ khác trên thế giới này. Thế nên, khi con đến bên mẹ, mẹ thực sự ngỡ ngàng, mẹ đã thức trắng 3-4 ngày, không phân biệt ngày dài đêm thâu từ lúc đón con vào lòng, để bàn tay run run ấp con vào ngực. Mẹ đã cảm ơn ông trời, cảm ơn cuộc đời rất nhiều đã đem đến cho mẹ một thiên thần quá đỗi xinh tươi.
Nhớ ngày xưa, mẹ chẳng bao giờ thích chụp hình cả. Từ ngày có con, mẹ lại xuất hiện thú vui chụp hình con. Được ngắm từng cái nhăn mặt, nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ, điệu bộ của con là mẹ quên đi biết bao mệt nhọc. Bây giờ, mẹ có em bé. Mẹ vẫn yêu con và mẹ tự hỏi "Trái tim mẹ có đủ lớn, để yêu thương em bé giống như đã từng yêu thương Tí hon không nhỉ?" Nhưng mẹ biết, trái tim bé nhỏ của mẹ chứa tình yêu thương các con vô hạn. Mẹ đã yêu con, mẹ còn yêu hơn nữa. Và em bé của chúng ta, mẹ yêu, và em bé còn hạnh phúc hơn vì em bé còn có một người anh trai rất "ra dáng người anh" nữa, con nhỉ. Những hình ảnh đáng yêu của hai mẹ con mình sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp nhất của riêng hai mẹ con mình. Sau này, bé Tí hon lớn rồi, con nhìn lại sẽ cảm nhận được "một điều gì đó", phải không con? Và, năm mới sắp đến rồi, mẹ gửi thêm cho con 1.000 nụ hôn vào má thật kêu nhé. Mẹ yêu con.
Phùng Thanh Xuân