Thứ sáu, 1/1/2021, 13:44 (GMT+7)

Những công dân nhí đầu tiên của TP HCM năm 2021

0h ngày 1/1, 5 sinh linh bé nhỏ, gồm ba trai, hai gái cất vang tiếng khóc chào đời tại khoa Sanh, Bệnh viện Từ Dũ.

Bác sĩ Giang Châu Võ, người đỡ đẻ trực tiếp cho sản phụ Võ Thị Thu Nga, 34 tuổi, khuyến khích: “Nào mẹ cố lên, giữ hơi. 1, 2, 3 rặn mạnh. Tốt lắm, thấy tóc con đây rồi. Một lần nữa. Hít sâu. Mẹ rặn hơi cuối nhé. Nào”. Bác sĩ vừa dứt lời, cô bé con lọt ra khỏi lòng mẹ, nằm trong bàn tay vững chắc của bác sĩ. Ông đặt bé con lên bụng mẹ, còn nguyên dây rốn. Chị Nga vừa rơi nước mắt, vừa cười.

Anh Nguyễn Hữu Cảnh, chồng chị Nga, vỡ oà hạnh phúc khi gặp lại vợ con sau hơn 6 tiếng chờ đợi. Anh nói, đó là quãng thời gian “dài nhất cuộc đời mình”. Sáng nay, khi chở vợ từ nhà ở Gò Vấp vào Bệnh viện Từ Dũ, anh hồi hộp quá nên đã đi lạc đường, dù đã đi trên con đường này hàng trăm lần. Lần này, chị sinh thường, thay vì sinh mổ như cậu con trai đầu nên cả hai vợ chồng rất lo lắng. May mắn hai mẹ con vượt cạn an toàn.

Chị Phạm Thị Thanh Nhi, 27 tuổi, ở Tân Phú nhập viện chiều tối ngày 31/7. Cơn đau gò trở dạ đến bất chợt, ngay trước giờ cơm. Chồng và mẹ đẻ vội thu xếp đồ đạc đưa chị vào Bệnh viện Từ Dũ. Chị chia sẻ, dù đi đẻ lần thứ hai, nhưng vẫn không thể nào quen nổi cơn đau. Mồ hôi túa ra đẫm trán sản phụ.

Bé trai nặng 3,3 kg. Khi bác sĩ áp con lên ngực, người mẹ trẻ cố nhìn đồng hồ. Đúng 0h ngày 1/1/2021. Bỡ ngỡ với thế giới bên ngoài bụng mẹ, cậu khóc thật to. Dứt cơn, cậu hé mắt ngắm nhìn xung quanh, rồi cười.

"Mừng quá, chân tôi đi không nổi", anh Trần Minh Thiện, chồng chị Nhi, rơm rớm nước mắt hôn lên trán con phút đầu gặp gỡ.

Mẹ con chị Trần Thị Thuỳ Uyên, 26 tuổi, quê Quảng Nam, đang nằm da kề da với nhau trong vòng 90 phút sau sinh. Bé gái nặng 3,1 kg, nước da hồng hào, môi đỏ chúm chím. Chị Uyên dù rất đau, vẫn cố vỗ về “Mẹ thương con nhé. Mẹ thương”.

Cô bé yên tĩnh, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ làn da mẹ.

Ở 0h 4 phút, sản phụ Nhỉn Thị Kim Anh rặn cơn cuối cùng. Cô công chúa nặng 3,1 kg ra đời bỗng khiến phòng sinh bỗng trở nên chật chội với niềm hạnh phúc của người mẹ 38 tuổi. Bé gần như ngay lập tức, được nằm sấp, tiếp da trực tiếp với mẹ.

Chị Kim Anh chia sẻ, đây là lần sinh thường thứ 4. Trước đó, chị đã có ba cậu con trai. Mong ước có con gái đã thành hiện thực. Hai ngày trước, khi thấy cơn đau bụng, hai vợ chồng từ Đồng Nai bắt xe lên nhà mẹ ruột ở quận 11, chờ sinh. Chị không ngờ con chọn gặp mình đúng đêm giao thừa, sớm hơn dự sinh 12 ngày.

Chị Trần Huỳnh Thảo Trân, 19 tuổi, ôm con sau ca vượt cạn. Chị là bà mẹ trẻ nhất khoa Sanh, Bệnh viện Từ Dũ đêm 31/12. Chưa lại sức sau 5 giờ đau đớn vật vã, nhưng chị vẫn cười thật tươi bởi con trai đầu lòng chào đời an toàn, đúng như dự kiến. Có vẻ đói bụng, bé đưa cả bàn tay lên miệng mút.

Cậu bé được bú ngay những dòng sữa non đầu tiên, nhờ sự hỗ trợ của cô hộ sinh. Chị Phạm Diễm Kiều, hộ sinh trưởng kíp trực khoa Sanh đêm giao thừa cho biết, tính đến 0h ngày 1/1, khoảng 50 thai phụ vẫn chờ sinh thường và 15 bà mẹ đã sinh song. Sức khoẻ tất cả các bà mẹ và trẻ đều ổn định. Mọi năm số lượng sinh con đông hơn năm nay. Xác suất trẻ sinh đúng 0h ngày 1/1 trung bình khoảng 5 em. Mỗi ngày, khoa Sinh, Bệnh viện Từ Dũ có từ 150-200 trẻ ra đời.

Thư Anh

Đánh giá phiên bản mới