Chiều 7/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Vũ Văn Ngưu (43 tuổi) về tội Hiếp dâm trẻ em.
Theo cơ quan công tố, khoảng 13h ngày 30/12/2017, Ngưu đi mua thuốc lào ở ngã ba đường thì gặp bé gái 9 tuổi hàng xóm đang đạp xe chơi.
Nảy sinh ý định xấu, Ngưu nói với bé: "Cháu vào nhà chơi, bác nhờ tí". Cô bé dắt xe đạp theo Nghưu vào nhà và được ông ta nhờ bóp tay.
Một lúc sau, Ngưu giả vờ kêu "bác đau bụng quá" rồi đi vào giường nằm và bảo cháu bé vào bóp tay, xoa bụng. Bị cáo đã giở trò đồi bại với nạn nhân và dặn "không được nói cho ai biết".
Lúc đó, thấy cô bé đạp xe với vẻ mặt hốt hoảng, đầu tóc rối bù, cặp vợ chồng hàng xóm sinh nghi nên báo cho mẹ bé biết. Bị mẹ gặng hỏi, cháu bé đã kể lại việc bị Ngưu xâm hại tình dục.
Bố mẹ cháu bé sang nhà Ngưu làm rõ chuyện, gã đàn ông chỉ biết nói "xin lỗi". Do bức xúc, bố cháu bé đã dùng gạch đập vào trán ông ta gây chảy máu. Bị đánh, Ngưu tiếp tục nói: "Anh sai rồi, anh chịu trách nhiệm, cho anh xin lỗi".
Gia đình đã tố cáo Ngưu ra pháp luật.
Sau một tiếng thẩm vấn, nghị án, tòa đã tuyên phạt Ngưu 9 năm tù.