Năm ngày sau vụ cướp, anh Đặng Ngọc Hạnh, 29 tuổi, nhân viên cửa hàng xăng dầu Bãi Trạm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, cho biết đôi lúc nghĩ lại vẫn cảm thấy may mắn. Trong thời khắc nguy hiểm đó, nếu xử lý thiếu bình tĩnh, rất có thể anh sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.
Anh Hạnh kể khoảng 19h20 ngày 17/1, Thái Mạnh Giáp (26 tuổi, trú xã Kim Hoa) mặc áo khoác, đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, lái xe máy vào cửa hàng yêu cầu đổ xăng đầy bình. Cầm vòi xăng đổ được 13.000 đồng, bất ngờ anh Hạnh bị vị khách đứng từ sau lưng cầm dao kề vào cổ khống chế, nói: "Vào mở két sắt đưa tiền nhanh".
"Lúc đó tôi hơi giật mình, liền đáp: Dạ chờ tí em sẽ đưa vào", anh Hạnh nói. Nam nhân viên cho hay tiền của công ty cất ở vị trí khác, song anh vẫn cố tình đưa hắn vào phòng khách, vì tại đây có camera, sẽ quay lại được hình ảnh để sau này giao cho cảnh sát truy bắt.
Vào phòng khách, anh Hạnh biết trong két không còn tiền, vì kế toán đã đem đi gửi ngân hàng lúc chiều, hơn nữa chìa khóa cũng không có nên không thể mở được. "Giờ có 500.000 đồng đây, anh cầm lấy rồi chạy đi, tôi sẽ không báo công an", anh Hạnh nói với tên cướp.
Giáp nghe xong phân vân khoảng 15 giây rồi di chuyển con dao đang kề ở cổ xuống vị trí bụng của con tin. Thấy tên cướp vung dao để đâm mình, anh Hạnh một tay nắm lấy tay phải đang cầm dao rồi giằng co, đưa đẩy lại trong phòng rồi dùng hết sức quật ngã xuống nền nhà, lấy chân phải ghì lên lưng hắn khiến không thể cử động.
Quá trình này diễn ra trong hai phút. Anh Hạnh sau đó hô hoán người dân sống xung quanh tới hợp sức khống chế, trói Giáp lại bàn giao cho công an.
Theo anh Hạnh, cây xăng có bốn người, gồm cả cửa hàng trưởng, và mỗi ca trực luôn có hai người hỗ trợ nhau. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhân viên làm cùng anh đang đi ăn tối. "Không nghĩ là tên cướp manh động đến vậy, có thể hắn cố tình đâm rồi bỏ chạy. Trong lúc nguy hiểm đó, tôi trấn an bản thân phải luôn bình tĩnh, cố gắng nói nhiều cho hắn phân tâm", anh Hạnh kể.
Anh Hạnh quê ở huyện Đô Lương, Nghệ An, làm nhân viên cửa hàng xăng dầu Bãi Trạm hai năm nay, mức lương 5-6 triệu đồng một tháng. "Tôi chưa từng học võ, các tư thế tránh dao, quật ngã tên cướp đều làm theo bản năng", anh nói.
Trước đó, tối 17/1, Thái Mạnh Giáp, 26 tuổi, thủ sẵn một con dao gọt hoa quả dài khoảng 10 cm giấu trong túi áo ngực, sau đó đi xe máy từ nhà riêng ở xã Kim Hoa ra ngã ba Nầm (huyện Hương Sơn). Khi đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nầm ở thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu, quan sát thấy vắng người, Giáp rẽ vào vờ đổ xăng.
Khi nhân viên Đặng Ngọc Hạnh ra cầm vòi bơm để đổ xăng, Giáp rút dao dí vào cổ, đòi giao tiền. Tuy nhiên hắn sau đó bị tước hung khí, quật ngã xuống nền nhà.
Giáp là công nhân ở miền Nam, vừa về quê, khai đi cướp lấy tiền tiêu Tết. Ngày 19/1, Công an huyện Hương Sơn ra lệnh khởi tố bị can, tạm giam ba tháng đối với Giáp về tội Cướp tài sản.