Phạm Phương Thảo mua mảnh đất 8.000 m2 cách Hà Nội 35 km gần ba năm trước theo gợi ý của vợ chồng ca sĩ Việt Hoàn. Thời điểm đó, cô chưa biết mình sẽ làm gì với mảnh đất này nhưng khi Covid-19 ập đến, các sự kiện đều hủy nên cô có nhiều thời gian để cuốc đất, trồng rau. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ ra ngoại ô sống và luôn nghĩ khi già sẽ về quê vui thú điền viên, chăm sóc cha mẹ. Bỗng một ngày, tôi được vợ chồng anh Việt Hoàn rủ lên mua đất như một cái duyên", nữ ca sĩ chia sẻ. Trồng loại cây gì cũng thấy đơm hoa kết trái khiến Phạm Phương Thảo thêm yêu và gắn bó với mảnh đất này, cứ xa là thấy nhớ. Mảnh đất 8.000 m2, địa thế tầng dốc, dưới lòng đất có nhiều khối đá to nên Phạm Phương Thảo mất nhiều thời gian, công sức để cải tạo và mở đường đi quanh vườn. Cô lấy đá trong vườn tự xếp thành suối, xây cầu. Nhà vườn rộng 8 nghìn m2 của Phạm Phương Thảo Suối đá trong khuôn viên nhà Phạm Phương Thảo Trong quá trình múc đất, Phạm Phương Thảo thấy một phiến đá lớn, mặt trên phẳng như cái bàn dài gần 5 m. Cô quyết định để nguyên, gọi thợ xây đến làm một cái lầu lục giác ở đó rồi cho xếp những khối đá nhỏ và phẳng khác xung quanh làm ghế. Có bộ bàn ghế đá thiên nhiên độc đáo khiến nữ ca sĩ hạnh phúc. 'Mùa hè nằm trên đó không khác gì nằm trên phiến băng, sung sướng cực kỳ', Phạm Phương Thảo nói. Đây cũng là nơi cô hay đón tiếp bạn bè. Cô cho xây dựng hòn non bộ lớn bằng đá tự nhiên, hòa hợp với mây trời. Không có kinh nghiệm xây dựng, Phạm Phương Thảo mất nhiều thời gian mày mò, tìm hiểu. Cô ban đầu chỉ định mở đường đi lại nhưng càng làm càng nhiều thứ phát sinh nên tự giám sát thợ múc đá, xếp đá từng ly từng tí. Với những viên đá lớn, cô buộc dây cáp cho máy múc còn những viên đá nhỏ, cô tự bê vác, sắp xếp. Nữ ca sĩ hay đùa cô rắn rỏi hơn nhờ xây dựng cơ ngơi này. Sau nửa năm gắn bó, Phạm Phương Thảo quyết định xây dựng đền thờ Phật Thánh ở tầng cao nhất của mảnh đất. Công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục quan trọng. Phạm Phương Thảo mới xây hai phòng ngủ cho mình và người giúp việc. Tuy công trình chưa đầy đủ tiện nghi nhưng sau gần một năm sống tại đây, cô vẫn thấy thích thú và không muốn về nhà phố nữa. 'Sống gần thiên nhiên tôi mới hiểu thế nào là thu năng lượng về mình khi mỗi sáng thức dậy với bầu không khí trong lành, mỗi ngày đi qua đều là một ngày tuyệt vời. Trước đây, tôi chưa biết nguồn sống lại khiến mình hạnh phúc đến thế', Phạm Phương Thảo nói. Nhà vườn rộng 8 nghìn m2 của Phạm Phương Thảo Phạm Phương Thảo ngắm hoa quỳnh nở Cô dự kiến xây một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trong năm tới và đi làm ít hơn để tận hưởng cuộc sống nơi đây. Phạm Phương Thảo sinh năm 1982, được nhiều người biết tới sau khi giành giải nhất Sao Mai 2003. Cô rất đắt show ở khu vực phía Bắc và đồng thời chịu khó đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Nữ ca sĩ từng ra nhiều album, MV như 'Chút tình em gửi', 'Dọc ngang đò tình', 'Mười đóa sen thơm', 'Thương nhau thì đừng'... Ảnh: NVCC Nguyên An