Theo chuyên gia PR và quản lý danh tiếng Paul MacKenzie-Cummins, hiện tại, Harry - Meghan nên tránh gây chú ý trên các phương tiện truyền thông. Trao đổi riêng với Daily Star, Paul giải thích: "Người ta cảm thấy đồng cảm với cặp vợ chồng khi họ bảo muốn tránh bị báo chí làm phiền, xâm nhập đời tư - giống như chuyện cố Công nương Diana từng phải đối mặt. Nhưng tất cả điều đó đã biến mất khi họ đồng ý nhận lời phỏng vấn của Oprah Winfrey vào đầu năm nay".
"Danh tiếng của họ có thể cứu vãn, nhưng với điều kiện họ phải nhất quán về hình ảnh họ muốn đại diện. Họ có muốn tránh truyền thông thực sự hay không? Nếu có, hãy ngừng xuất hiện trên các chương trình truyền hình nổi tiếng và dừng các hợp đồng trị giá 100 triệu USD với những công ty như Netflix và NBC", chuyên gia PR nói thêm.
Bên cạnh đó, giám đốc điều hành của Clear PR cũng tin rằng cặp vợ chồng cựu Hoàng gia cần tập trung nhiều hơn vào công tác từ thiện, "chiếu ánh sáng cho những người bị thiệt thòi nhất và giúp cải thiện cuộc sống cho họ".
Paul tiếp tục: "Sự suy giảm mức độ đáng tin cậy của họ trong mắt công chúng trước đây hay bây giờ đều là do họ tự tạo ra. Scandal của họ luôn nổ ra. Nếu không phải vì chuyện này thì lại sẽ có một vụ nói dối khác bị phanh phui. Những hành động của họ sẽ ảnh hưởng đến chính họ và những người họ đang cố gắng hỗ trợ".
Cuộc trò chuyện với Ellen DeGeneres là cuộc phỏng vấn thứ hai trong năm nay của Meghan. Tuy không gây ồn ào với những lời cáo buộc Hoàng gia nặng nề như trong cuộc phỏng vấn đầu với Oprah, Nữ công tước xứ Sussex vẫn bị mất điểm vì trò diễn hài của mình trong chương trình. Không những vậy, cô còn bị bố ruột chỉ trích nói dối chuyện quá khứ, làm xấu mặt Hoàng gia.
Tùng Anh (Theo Daily Star)