Dạo gần đây, xóm tôi liên tục bị "tra tấn" bởi âm thanh từ nhà hàng xóm sát vách nhà tôi. Cứ tới 20h-21h, nhà đó mở đủ thể loại nhạc, từ nhạc Trịnh Công Sơn tới nhạc EDM, nhưng kinh khủng nhất là khi họ hát karaoke. Họ hát rất dở nhưng lại hay hát. Đôi lúc họ còn mở nhạc buổi trưa.
Khi nhà tôi sang nhắc, họ nói sẽ mở bé lại. Tuy nhiên, được 2 hôm, họ lại bật nhạc to và hát dở như cũ. Tôi không biết mình nên làm gì để nhà đó bớt làm phiền hàng xóm láng giềng, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Nam My
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.