Chàng nhạc sĩ kiêm ca sĩ khiến hàng nghìn khán giả ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục phấn khích khi thể hiện ca khúc Yêu cùng Ngũ Cung. Nhiều người bất ngờ vì anh vốn quen thuộc với những bản ballad nhẹ nhàng nhưng giờ lại "lột xác" với rock. Yêu cũng chính là ca khúc do anh và guitarist Thắng Trần - thành viên của Ngũ Cung - đồng sáng tác.
Lần đầu tiên kết hợp cùng một band nhạc rock với Nguyễn Đức Cường rất đặc biệt. Anh chia sẻ, chất rock luôn tồn tại trong bản thân và ẩn hiện qua một số ca khúc của anh, đặc biệt là Nồng nàn Hà Nội. Nam ca sĩ từ lâu đã khát khao cho ra một sản phẩm đậm chất rock. Trong khi đó, ca sĩ Hoàng Hiệp - giọng ca chính của Ngũ Cung - cho biết, anh có cảm giác lạ, vừa phấn khích vừa đôi chút lo lắng vì mình và Nguyễn Đức Cường chất giọng khác nhau. Tuy nhiên, sự yêu mến và ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả đã khiến anh có thể trút bỏ mọi bất an và thấy đây là sự kết hợp tuyệt vời. Sau đêm nhạc này, Nguyễn Đức Cường và Ngũ Cung dự định tung ra bản audio ca khúc Yêu.
Bên cạnh Yêu, Ngũ Cung còn giới thiệu một sáng tác mới khác là Mẹ thiên nhiên trong đêm nhạc tối 31/10. Ca khúc lột tả những nỗi đau như gào thét, sự mất mát vì nạn tàn phá thiên nhiên, chặt cây rừng, lấp sông hồ khiến cuộc sống con người bị đe doạ bởi những gì mình từng gây nên. Sáng tác của Ngũ Cung có phần lời do ca sĩ Tăng Ngân Hà viết. Trong bối cảnh bão lũ liên tục hoành hành và gây tổn hại lớn ở miền Trung, tác phẩm càng được nhiều khán giả đồng cảm và đón nhận.
Nguyễn Đức Cường sinh năm 1982, nổi tiếng với nhiều bản hit như Nồng nàn Hà Nội, Nếu như anh đến... Năm 2008, Em trong mắt tôi do anh sáng tác và hát đoạt giải dành cho ca sĩ thể hiện, phối khí và được tôn vinh là "Bài hát của tháng" tại Bài hát Việt.
Ngũ Cung là một trong những ban nhạc rock được yêu thích nhất tại Việt Nam thập niên 2010. Nhóm có nhiều chuyến lưu diễn xuyên Việt, "đốt cháy" không khí các show diễn lớn. Những bài hát nổi bật của nhóm bao gồm Linh tinh tình phộc, Cướp vợ, Cao nguyên đá, Gió bấc, Tuyết trắng và Đỗ quyên đỏ...