Người phụ nữ trung niên, dáng đậm, khắc khổ hỏi han nhiều người mới tìm được phòng xử nơi diễn ra phiên tòa phúc thẩm con trai Nguyễn Văn Giang.
Ngồi ngoài hành lang đợi cảnh sát dẫn giải Giang đến, bà nghẹn ngào tâm sự về đứa con gây nhiều buồn phiền cho đấng sinh thành. Gia đình không khá giả nhưng ông bà nuôi Giang ăn học hết cấp 3 để bằng chúng bạn. Giang vốn là thanh niên ngổ ngáo bên ngoài xã hội nhưng về nhà thì thương mẹ.
Giang có mơ ước được theo đuổi công việc liên quan đến nhà hàng, khách sạn, dẫn tour nên thi vào trường Trung cấp du lịch. Người mẹ giọng buồn cho hay, khi Giang thi đỗ đã rất vui mừng. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, anh ta nghỉ giữa chừng vì mải chơi hơn học. Bà từng nhiều lần khuyên con gắng học để có công việc ổn định nhưng Giang chỉ làm theo ý mình.
Giang có dáng người đậm, mang dáng dấp của một tay xã hội đen. Bà bảo, Giang theo đám bạn ngoài xã hội rồi dính vào ma túy. Năm 2004, anh ta bị công an quận Đống Đa xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Sau đó, Giang bị đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 năm.
Bị cáo Nguyễn Văn Giang trong phiên tòa phúc thẩm chiều 12/6 vừa qua . Ảnh: Việt Dũng. |
Hạnh phúc lớn nhất của bà về cậu con trai là sau ngày cai nghiện về, anh ta có vợ, đoạn tuyệt được với ma túy. Từ khi có vợ, Giang ít tụ tập, đàn đúm nên bà vui lắm. Năm 2008, vợ Giang sinh được cậu con trai, lúc này anh ta cũng có thu nhập từ nghề cầm đồ, đi đòi nợ thuê.
Bà không biết Giang làm ăn gì, nhưng đám bạn bảo con bà cùng vài người mở hiệu cầm đồ ở Phúc Tân, nhưng chủ yếu là cho vay. “Nó là đứa nặng ân tình nên không ít lần vướng lao lý rồi, cũng chỉ vì nể anh em ngoài xã hội”, người mẹ già cho hay. Năm 2009, Giang dính đến vụ xô xát và bị TAND Hà Nội xử 6 tháng tù tội Gây rối trật tự công cộng.
Đứa con mới sinh, chưa biết gọi tiếng “bố”, Giang đã phải đi trả án. Lúc đó Giang gần 30, cái tuổi bà không thể can thiệp vào suy nghĩ của con mà chỉ biết khuyên bảo. “Lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi lo con tôi dính sâu vào tội lỗi”, bà tâm sự. Giang ra tù được một thời gian, vợ chồng bỏ nhau, anh ta nhận nuôi con trai nhưng thực tế đều một tay mẹ chăm bẵm.
Giang tiếp tục công việc ở hiệu cầm đồ. Việc làm ăn dính đến nhiều thành phần bất hảo nên Giang sắm cho mình khẩu súng làm vũ khí phòng thân. Nỗi lo của bà thành hiện thực khi nghe tin Giang tham gia vào vụ cướp tài sản ở chân cầu Thanh Trì. Con trai bà dùng súng khống chế chủ cửa hàng để đồng bọn vơ vét nhiều điện thoại đắt tiền.
Sau một ngày con gây án, 21/9/2012, bà biết tin con gây tội. Cơ quan điều tra xác định, Giang cùng 3 tên khác đi xế hộp đến cửa hàng điện thoại của anh Long. Giang rút súng khống chế anh Long nhưng gã gặp phải sự chống cự của chủ cửa hàng này. Đồng bọn vơ vét được nhiều điện thoại đắt tiền, rồi chia các hướng bỏ chạy, còn Giang bị vợ chồng chủ cửa hàng và người dân bắt giữ.
“Không nói rõ nguyên nhân gây án nhưng tôi biết nó cũng vì chữ tình mà làm liều”, người mẹ của Giang nói. Theo bà, trước khi gây án, Giang đang có dự định lập gia đình với một cô gái. Nhưng dính vào tội này, người yêu anh ta đã không hỏi han đến. Bà bảo, đó cũng là lẽ thường tình, người đáng trách phải là Giang. Nghĩ đến cháu nội chuẩn bị vào lớp 1 không có bố dìu dắt, bà ứa nước mắt. Sức khỏe bà bây giờ đã giảm sút, mà án của Giang dài đằng đẵng.
Giang bị đưa ra xét xử sơ thẩm ở TAND huyện Thanh Trì vào cuối tháng 3 vừa qua. Cấp sơ thẩm xác định Giang phạm tội Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nên tuyên phạt tổng cộng 14 năm tù giam. Lần phúc thẩm tại TAND Hà Nội này, con trai bà mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Chiều hôm đó, cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của Giang, tuyên y án sơ thẩm. Bà nhìn con trai lầm lũi bước ra xe chở phạm, mắt rơm rớm. Bà lo cho tương lai của cháu nội không có người chăm sóc khi sức khỏe bà dần yếu, án của Giang thì dài.
Việt Dũng