Phút 33 của trận đấu bảng D, tuyển CH Czech tổ chức tấn công bên cánh phải. Từ quả tạt của đồng đội Patrick Schick nhảy lên đón bóng và ăn trọn cú vung tay của hậu vệ Dejan Lovre. Tiền đạo 25 tuổi ngã xuống sân đau đớn, máu chảy ròng ròng từ mũi. Ban đầu trọng tài không quan sát kịp tình huống, vẫn cho trận đấu tiếp tục nhưng sau khi tham khảo các trợ lý và xem lại VAR, ông chỉ tay vào chấm 11 và phạt thẻ vàng Dejan Lovren.
Cầu thủ Croatia ngỡ ngàng và phản đối vì cho rằng Lovren không cố tình nhưng vị trọng tài người Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên quyết định. Patrick Schick bị thương, máu loang lổ nhưng vẫn được giao đá 11m và anh đánh lừa được thủ môn Dominik Livakovic mở tỷ số cho CH Czech.
Sau trận đấu, HLV Jaroslav Silhavy của CH Czech chia sẻ: "Bình thường chúng tôi không để cầu thủ bị thương đá penalty nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Patrik rất quyết tâm và các đồng đội hét lên yêu cầu mang một chiếc áo sạch cho cậu ấy vì họ muốn Patrik đá 11m. Tôi cũng tin tưởng cậu ấy".
Với bàn thắng trong trận đấu với Croatia, Patrik Schick đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Euro 2020 với 3 bàn thắng. Trong trận đấu với Scotland ở trận mở màn, chân sút Bayern Leverkusen tỏa sáng với cú đúp, trong đó có siêu phẩm sút xa được coi là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất giải.
CH Czech là đội chơi tốt hơn trong hiệp một nhưng sang hiệp hai Croatia khởi sắc và có bàn san hòa do công của Ivan Perisic. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, đồng nghĩa với việc Á quân World Cup 2018 Croatia buộc phải thắng trong lượt trận cuối cùng gặp Scotland mới mong có cơ hội đi tiếp trong khi Czech đã có 4 điểm chỉ cần hòa tuyển Anh là có thể giành vé vào vòng knock-out.
Ở trận đấu còn lại của bảng D, tuyển Anh và Scotland cầm chân nhau 0-0. Tuyển Czech đang dẫn đầu với 4 điểm, bằng với Anh nhưng hơn hiệu số trong khi Croatia và Scotland lần lượt xếp thứ 3, thứ 4.
Hoàng Trang (Theo The Sun)