Sáng hôm nay, một ngày sau vụ nổ tại Xí nghiệp Thuốc nổ - pháo hoa, Nhà máy Z12, người dân hai xã Võ Lao và Khải Xuân sau khi sơ tán đã trở về nhà thu dọn nhà cửa, đồ đạc. Nhiều nhà bị nứt tường, cửa hư hỏng, mái tôn sập, vật dụng sinh hoạt biến dạng.
Ông Đỗ Huy Nam, 50 tuổi, nhà cách hiện trường vụ nổ khoảng 500 m, cho biết lúc xảy ra nổ chỉ kịp vơ vội điện thoại chạy ra khỏi nhà gọi người thân. Chiều tối 12/10 nghe thông báo trên loa phát thanh, ông mới dám về và không nhận ra nhà mình nữa. Toàn bộ khung cửa, tấm lợp bị vỡ tanh bành. Bức tường bao phía sau đổ sập hoàn toàn.
Ông Nam tâm sự: "Chưa bao giờ thấy cảnh thời bình mà cả xã lại nhao nhao chạy loạn như thời chiến".
Trong ngôi nhà sát cạnh, 5-6 người của gia đình bà Nguyễn Thị Lợi đang hì hụi dọn dẹp đống đổ nát sau dư chấn, ai cũng buồn. Bà bảo: "Khủng khiếp quá, tôi ngồi trong nhà nghe thấy rầm một cái, cứ nghĩ là động đất. Thấy nhà hàng xóm chạy, tôi cũng chỉ biết lao ra, chẳng nghĩ gì đến tài sản nữa chỉ muốn chạy càng xa càng tốt".
Tối qua, vợ chồng bà Lợi đã thức trắng trông căn nhà biến dạng. Các con ở nhà người thân tại thị xã Phú Thọ. "Thấy thông báo hàng chục người chết và gần 100 bị thương, nghĩ đến là rùng mình, cả đêm không ngủ nổi”, ông Lợi nói.
Không chỉ nhà bà Lợi, con đường dẫn vào khu 4, xã Võ Lao có hàng chục ngôi nhà mái trần tênh hênh. Sáng nay, người dân vẫn tiếp tục thu dọn. Cô Nguyễn Thị Cảnh (64 tuổi) tâm sự, ngày xưa làm dân quân du kích, địch ném bom ngay bên cạnh không hề thấy sợ, nhưng vụ nổ này đến bây giờ vẫn còn thấy choáng.
“Lúc đó chỉ nhớ thấy nổ ầm ầm. Nhà cửa không kịp khóa, con trai ở trong Nam liên tục gọi về cho mẹ bảo chạy càng xa càng tốt, không được về nhà” cô nói. Ngày hôm qua, cô đã cùng chồng lánh tạm nhà người thân cách chừng 2 km.
Trong tối 12/10, 3 đám tang diễn ra cùng lúc tại xã Võ Lao trong cảnh mất điện. Những tiếng khóc xé màn đêm vang lên trong ngôi nhà có người thân thiệt mạng. Bộ Quốc phòng thông báo trong số người chết có anh Đào Việt Thương (48 tuổi, khu 4 xã Võ Lao) là dân thường. Người thân cho hay trong lúc đưa vợ con đi sơ tán, anh Thương bất ngờ bị một thanh sắt va vào đầu khiến chết tại chỗ.
Bên quan tài, chị Hoàng Thị Mỹ (vợ anh Thương) vật vã gọi tên chồng. Chị cho biết anh Thương làm nghề xây dựng. "Khi nghe tiếng nổ lớn nên vội vàng về để đưa mấy mẹ con đi sơ tán, ai ngờ lại thế này".
Cách nhà anh Thương không xa, người thân cũng đang làm đám tang cho anh Nguyễn Văn Bình, 36 tuổi. Chiếc ban thờ được lập sơ sài trong ánh nến léo lắt. Anh Bình làm công nhân tại xưởng sản xuất pháo hoa Z121 hơn 7 năm nay. Sáng hôm qua, anh đi làm từ 6h. Đến 19h cùng ngày lực lượng cứu nạn mới tìm được xác anh Bình.
Sáng ngày 13/10, Bộ Quốc phòng thông báo số người chết trong vụ nổ đã lên tới con số 23 người, gần 100 người bị thương.
Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) là nơi duy nhất trong nước sản xuất và cung cấp pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ.
Vụ nổ kho thuốc nổ pháo hoa tại đây đã làm bốc cháy kho, cháy lan sang phân xưởng sản xuất, làm rung chuyển hai xã lân cận "Đây là vụ tai nạn đau thương nhất trong suốt 15 năm qua", một lãnh đạo Bộ Quốc phòng nói.
Đỗ Việt – Trung Anh