Trưa ngày 12/1, một đám cháy bất ngờ bùng lên tại căn nhà nằm sâu trong ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.
Theo người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra đám cháy, trong nhà có cụ ông 70 tuổi, hai bé gái 6 và 14 tuổi. Khi lửa bốc lên, cụ ông ở tầng một và bé gái 6 tuổi chạy thoát ra ngoài hô hoán cứu người, bé gái 14 tuổi ở tầng hai mắc kẹt vì lửa cháy quá lớn.
Đang ngồi ăn trưa trong nhà, anh Trung Văn Nam nghe tiếng hô hoán nên chạy ra xem. Thấy căn nhà bên cạnh đang bốc cháy, anh gọi mọi người trong nhà cầm bình cứu hỏa tới dập lửa. "Thời điểm ấy, tôi không biết có người mắc kẹt trong nhà", anh Nam nói.
Anh Nam cho biết thêm căn nhà chứa nhiều đồ phế liệu, dễ bắt lửa nên đám cháy bùng nhanh. Khi đang dập lửa, nghe tiếng bé gái kêu cứu trong nhà, anh lập túc trèo lên mái căn nhà bên cạnh tìm cách giải cứu. "Khi tôi trèo lên mái ngôi nhà bên cạnh, nhìn vào thấy bên trong nghi ngút khói, mặt cháu bé lấm đen, gọi tôi: 'Chú ơi, cứu cháu với'", anh Nam nói.
Lúc đó, anh muốn nhanh chóng cứu bé nhưng chỉ có tay không trong khi ngôi nhà được bảo vệ bằng khung sắt nên anh cũng bối rối, không biết xử lý thế nào. Lửa ngày một lớn, bé gái khóc vì hoảng sợ, anh Nam định thần lại và dùng hết sức đạp vào khung sắt. "Tôi đạp mãi, đạp mãi đến khi thanh sắt giãn ra, tôi thò tay vào thì nắm trúng cháu bé", anh Nam kể lại.
Nắm được tay bé gái, vì đứng trên mái nhà không có lực, cháu bé nặng, anh phải cố sức mới kéo được bé ra ngoài. Hai người sau đó được lực lượng chức năng đưa xuống khỏi mái nhà.
Dù biết có thể gặp nguy hiểm khi lao vào đám lửa, anh Nam vẫn thấy rất vui vì được giúp đỡ mọi người. Người đàn ông 34 tuổi nói: "Ai gặp nguy hiểm thì tôi cũng giúp đỡ thôi. Lúc đó đứng trước nguy hiểm nên tôi cũng không nghĩ được nhiều".
Theo lãnh đạo UBND phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập thiết bị điện cũ trên tầng hai, sau đó lan ra các thiết bị khác.
"Đám cháy không có thiệt hai về người. Bé gái bị mắc kẹt được anh Nam giải cứu bỏng nhẹ ở cánh tay, vùng chân và lưng, đã được người nhà đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe", vị lãnh đạo nói.
Hoàn cảnh gia đình bé gái đặc biệt khó khăn, dưới còn một người em. Do bố mẹ mất, hai chị em sống cùng ông bà ngoại làm bảo vệ và bán hàng rong.
Đông Vũ