Thứ ba, 5/2/2019, 13:56 (GMT+7)

Người dân Hà Nội - Sài Gòn nhộn nhịp đi lễ chùa đầu năm

Tiết trời cả nước thuận lợi cho nhiều người đi lễ chùa cầu may ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi.

Từ 6h sáng, nhiều người dân Hà Nội đã tới chùa Quán Sứ để đi lễ cầu may mắn trong ngày đầu năm mới.

Chiếc lư hương lớn đặt giữa sân chùa Quán Sứ kín đặc chân nhang của người dân đến lễ.

Tiết trời thủ đô vào sáng mùng một Tết mát mẻ và có nắng nhẹ. Nhiều người dân chọn đền Ngọc Sơn để đi lễ đầu năm.

Cô gái trẻ chắp tay thành kính tại sân đền.

Tương tự, tại tổ đình Phúc Khánh tấp nập người đi lễ. Quá đông, nhiều người chọn cách vái vọng.

Sáng nay, tại nhiều chùa lớn ở TP HCM như Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi (quận 3), Ngọc Hoàng (quận 1), Việt Nam Quốc Tự (quận 10)... đều chật kín người vãn cảnh, cầu may mắn.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP HCM), ngoài thắp hương lễ Phật, hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt tự tay gõ chuông với ước nguyện bình an. "Trong thời khắc năm mới, tiếng chuông là thể hiện sự giao hòa giữa trời và đất, xua đuổi âm khí, đón xuân ấm áp về. Ngoài ra, nó cũng được coi là lời nguyện cầu sự an lành cho mọi người", bà Ngọc Lan (52 tuổi) chia sẻ.

Do lượng người quá đông, Ban quản lý chùa đề nghị mỗi người chỉ thắp một đến ba cây nhang để tránh bị ngạt, hoả hoạn. Trong ảnh, Phật tử người nước ngoài mang hoa sen - biểu tượng của Phật giáo, đến cầu may mắn đầu năm.

Tại chùa Ngọc Hoàng (quận 1) cũng đông nghịt người đi vãn cảnh đầu năm. Để tránh chen chúc, ngột ngạt vì khói hương, nhiều người đưa con cái xem hồ cá trong khuôn viên chùa.

"Đầu năm mới nên tôi đi chùa để cầu cho gia đình và mọi người đều mạnh giỏi, mua may bán đắt", anh Hà Thế Lập (quận Tân Bình) chia sẻ.

Tại chùa Bà Thiên Hậu (quận 5), dòng người xếp hàng dài, chờ lượt thắp hương và cầu bình an.

Theo VnExpress

Đánh giá phiên bản mới