Trong đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, anh chồng dường như bị sốc sau khi một nhóm đàn ông bất ngờ xông vào phòng, bắt quả tang anh ta đang gần như khỏa thân trên giường cùng nhân tình. Video cho thấy người phụ nữ bối rối đứng sát cửa, quấn khăn tắm che thân.
Sau khi đánh đập, dùng dây thừng trói người chồng vào lồng, hai người đàn ông trên khiêng anh ta ra khỏi tòa nhà, đi về phía một con sông gần đó rồi ném xuống. Ngay sau đó anh ta được đưa lên bờ.
Phương pháp trên, có thể tạm gọi là "dìm trong lồng lợn" thường được người dân Trung Quốc sử dụng trong thời nhà Minh (1368 - 1644 sau Công nguyên) và thời nhà Thanh (1644 - 1912 sau Công nguyên) như một cách để trừng phạt và chấm dứt việc ngoại tình. Thời đó, những người ngoại tình sẽ bị trói lại, cho vào lồng để tránh bỏ trốn, sau đó dìm xuống nước đến chết.
Có vài giả thuyết khác nhau về chiếc lồng được sử dụng trong cách trừng phạt trên. Một số người tin chiếc lồng này trước đây vốn được dùng để vận chuyển lợn nên mới có tên là "lồng lợn", trong khi số khác thì lại cho rằng cách gọi trên có nghĩa là người kẹt trong lồng "chỉ có giá trị ngang với lợn".
Theo báo cáo, hình thức trừng trị này chưa bao giờ được luật pháp Trung Quốc thông qua và cũng gần như đã biến mất, tuy nhiên một số vùng nông thôn trong nước vẫn còn áp dụng.
Cảnh sát địa phương đã được thông báo về vụ việc trên và hiện điều tra làm rõ. Người đàn ông trong video đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra và không có tổn thương nào nghiêm trọng.
Cùng ngày, cảnh sát bắt giữ nghi phạm đầu tiên, một người đàn ông 41 tuổi. Đến ngày 21/11, ba nghi phạm khác cũng đến đồn tự thú.
Hướng Dương (Theo Mail)