"Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được". Tôi vẫn nhớ như in câu nói này của anh trong một bài phỏng vấn vào đầu năm 2017, khi anh vừa ra mắt thành công MV "Lạc trôi" và "Nơi này có anh".
Quay ngược lại khoảng thời gian cuối năm 2014 khi tôi biết đến anh - chàng trai mới 20 tuổi đã lấy đi nước mắt của tôi qua bộ phim điện ảnh "Chàng trai năm ấy". Còn nhớ lúc đó, đâu đâu cũng chỉ là những lời châm biếm, chê bai, xúc phạm anh.
Họ nói anh đạo nhạc, anh không tài năng chỉ nghĩ ra chiêu trò để tạo scandal đánh bóng tên tuổi. Biết bao định kiến bất công cứ thế cứ thế bủa vây lấy một chàng trai mới 20 tuổi. Nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng giải thích, chưa bao giờ có ý định đả kích lại bất cứ ai mà chỉ im lặng. Anh cố gắng làm việc để chứng minh cho mọi người thấy là họ đã nhầm, đã nghĩ sai về "thằng Tùng".
Đã năm năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, dư luận đã bớt khắt khe hơn khi liên tiếp thấy sự cố gắng, thành công vượt bậc của chàng ca sĩ trẻ. Trong năm 2019, anh đã có cú bắt tay với huyền thoại nhạc rapper người Mỹ - Snoop Dogg để tạo ra siêu phẩm "Hãy trao cho anh".
Bên cạnh đó trong năm 2019, Sơn Tùng còn có tour diễn "Sky tour" diễn ra ở ba TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội. "Sky tour" như tên gọi là món quà mà anh gửi tặng cho chúng tôi - những Sky đã luôn luôn sát cánh bên cạnh yêu thương, ủng hộ anh hết mình. Đó là đêm diễn mà chúng tôi đã được cháy hết mình cùng anh, cùng khóc, cười; khoảng cách giữa anh và Sky chúng tôi chưa bao giờ gần đến vậy.
Sơn Tùng chưa từng che giấu tham vọng của bản thân khi chia sẻ rằng muốn cống hiến, đưa âm nhạc Việt Nam vượt ra khỏi thị trường trong nước. Điều đó càng được thể hiện rõ ràng hơn qua hàng loạt dự án của anh trong năm 2020 - một năm với nhiều thử thách, khó khăn mới.
Dẫu vậy, tôi vẫn chúc cho mọi kế hoạch trong năm 2020 của anh - chàng ca sĩ trẻ Sơn Tùng M-TP, chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng sẽ thành công. Nếu có mệt mỏi, áp lực quá xin anh hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh hãy vững tâm vì luôn có đại gia đình Sky ở bên cạnh. Thương anh!
Nguyễn Thị Thu Hà
Cuộc thi chủ đề "Flashback 2019 - Thần tượng của tôi" do Ngoisao.net tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ bày tỏ tâm tư tình cảm với thần tượng của mình, giúp thần tượng của bạn tỏa sáng hơn trên truyền thông, mạng xã hội. Thần tượng không nhất thiết phải là nghệ sĩ, mà có thể là một nhà hoạt động xã hội, hay chính là cha mẹ, bạn bè của bạn..., miễn sao đó là người Việt Nam. Thời gian nộp bài dự thi đến ngày 25/12/2019, nộp bài dự thi tại đây. Độc giả tham gia bình chọn cho các bài dự thi đến ngày 11/1/2020, tham gia bình chọn tại đây. Đến ngày 13/1/2020, ban tổ chức sẽ công bố 3 người thắng cuộc. Giải nhất: 10 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải nhì: 7 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải ba: 5 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. |